Báo Đồng Nai điện tử
En

Thôi rồi xứ Thanh!

10:06, 10/06/2018

Trong 4 trận đấu sớm của vòng 12 V.League, Hải Phòng có trận đấu hưng phấn, tưng bừng nhất kể từ đầu giải trước một FLC Thanh Hóa đầy yếu đuối khi mất Omar lẫn không dùng Minh Tuấn trở nên hoàn toàn vô hại.

Trong 4 trận đấu sớm của vòng 12 V.League, Hải Phòng có trận đấu hưng phấn, tưng bừng nhất kể từ đầu giải trước một FLC Thanh Hóa đầy yếu đuối khi mất Omar lẫn không dùng Minh Tuấn trở nên hoàn toàn vô hại.

Chiến thắng 2-0 (Đình Bảo và Stevens lập công) là ít so với những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra. Nối dài cái “huông” 11 năm không thắng ở Lạch Tray và 4 trận liền không biết thắng trong đó nhận đến 3 thất bại, Thanh Hóa tự gạch tên mình khỏi danh sách ứng cử viên tốp 3 khi tiếp tục tụt xuống thứ 10. Ngược lại, lần đầu tiên 2 trận liền giành trọn 3 điểm để có chiến thắng thứ 6, Hải Phòng thay chân B.Bình Dương ở tốp 3.

Bởi đội bóng đất Thủ đã bị chặn đứng mạch 8 trận bất bại bằng trận thua đầu tiên trên sân nhà với tỷ số nặng nề 0-3 ngay trong ngày HLV Minh Chiến và chân sút trẻ Tiến Linh nhận giải HLV và cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5. Cú đúp của cựu tuyển thủ U.19 Trùm Tỉnh cùng pha ghi bàn cuối trận của Toure giúp S.Khánh Hòa cắt đứt chuỗi 6 trận không thắng, đồng thời áp sát chính B.Bình Dương với chỉ kém 1 điểm.

Trong khi đó, Cần Thơ tiếp tục tụt dần từ vị trí hạng 4 rơi xuống hạng 9 khi trên sân nhà bị TP.Hồ Chí Minh cầm chân 1-1 (Patiyo mở tỷ số trên chấm 11m và Hải Anh giật lại trận hòa thứ 3 liên tiếp cho “thầy” Miura). Chỉ mới chịu thua Hà Nội và Quảng Nam nhưng đây đã là trận hòa thứ 7, nhiều nhất giải, của đội bóng Tây đô.

Ở đáy bảng, Nam Định nối lại mạch thua 2-4 trước chủ nhà SHB.ĐN bởi cú đúp của Đỗ Merlo (đều từ bài lật cánh đánh đầu quen thuộc dưới thời HLV Huỳnh Đức mà Minh Phương buộc phải quay trở lại) và tiền đạo tuyển U.23 Việt Nam vào sân từ ghế dự bị Đức Chinh.

Dương Cầm

Tin xem nhiều