Báo Đồng Nai điện tử
En

"Ngổ ngáo" cũng không qua "dớp"

10:05, 20/05/2018

Dù đang bay cao ở vị trí thứ 3, chơi lấn lướt, có nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng một lần nữa S.Khánh Hòa lại không thắng nổi Sài Gòn FC, thậm chí suýt thua nếu không có quả phạt đền ở tận phút bù giờ cuối cùng 90+4.

Dù đang bay cao ở vị trí thứ 3, chơi lấn lướt, có nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng một lần nữa S.Khánh Hòa lại không thắng nổi Sài Gòn FC, thậm chí suýt thua nếu không có quả phạt đền ở tận phút bù giờ cuối cùng 90+4.

Mệnh danh là “kẻ ngổ ngáo” chuyên “thọc gậy bánh xe”, không ngán bất cứ “ông lớn” nào nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân chưa từng khuất phục được đối thủ trở lại V.League sau họ 1 năm: mùa 2016 thua 0-2 ngay trên sân nhà và hòa 1-1, 2017 cả 2 cuộc đối đầu đều hòa không tỷ số và cuối tuần qua lại bất phân thắng bại 1-1. Không chỉ vậy, sân Thống Nhất gần như là cái “dớp” khi ở vòng 4 đội bóng phố biển cũng đã thất thủ 0-1 trước TP.Hồ Chí Minh.

Việc phải thi đấu 4 trận liền (2 trận ở Cúp quốc gia) chỉ trong vòng 12 ngày cùng với việc mất tiền vệ Quốc Chí không phải là lý do bào chữa vì Sài Gòn FC còn gặp khó khăn hơn nhiều về lực lượng. Tránh được trận thua nhưng với chỉ 1 điểm S.Khánh Hòa bị văng khỏi tốp 3 sau vòng 8. Trong khi đó, dù nối dài chuỗi bất bại lên con số 4 nhưng HLV Tài Em và các học trò vẫn chưa thoát ra nhóm nguy hiểm.

Phương Duy

Tin xem nhiều