Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Nội: Có một ngôi sao thầm lặng

11:05, 29/05/2018

Tiền vệ mang áo số 88 Đỗ Hùng Dũng là nhân tố thầm lặng nhưng có những đóng góp rất quan trọng trong màu áo của Hà Nội ở 3 mùa giải gần đây. Riêng ở V.League 2016, 2017 anh đã góp mặt 51/52 trận, ghi 7 bàn và có rất nhiều pha kiến tạo cho đội bóng thủ đô.

Tiền vệ mang áo số 88 Đỗ Hùng Dũng là nhân tố thầm lặng nhưng có những đóng góp rất quan trọng trong màu áo của Hà Nội ở 3 mùa giải gần đây. Riêng ở V.League 2016, 2017 anh đã góp mặt 51/52 trận, ghi 7 bàn và có rất nhiều pha kiến tạo cho đội bóng thủ đô.

Mùa này ở tuổi 25, Hùng Dũng thực sự là nhân vật chủ chốt khi thi đấu đủ 13 trận (9 trận ở V.League và 4 trận Cúp quốc gia), ghi 3 bàn thắng cho Hà Nội mà mới nhất là pha dứt điểm cực kỳ hiểm hóc từ vòng cung 16m50 đưa bóng vào góc thượng khung thành Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 3-2.

Bên cạnh khả năng kỹ thuật bẩm sinh để duy trì được phong độ bền bỉ, luôn ổn định ở mức 100% trong mọi trận đấu là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Hùng Dũng. Rất ít cầu thủ có sự chuyên nghiệp cao trong việc giữ gìn sức khỏe và ý thức nghề nghiệp như anh khi luôn tuân thủ theo một chế độ sinh hoạt, luyện tập khoa học không khác các ngôi sao thế giới. Cả những ngày đội được nghỉ, Dũng vẫn xách giày ra sân tự tập một mình.

Đánh giá Hùng Dũng là một trong những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất và ở vị trí tiền vệ khó có cầu thủ nào toàn diện và hiệu quả như Hùng Dũng ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ ngạc nhiên không hiểu sao cậu học trò vẫn chưa một lần được gọi lên tuyển(?) Nhưng chắc chắn sắp tới ngày ấy sẽ đến, bởi Dũng “chip” xứng đáng được trao cơ hội.

Dương Cầm

Tin xem nhiều