Báo Đồng Nai điện tử
En

Xa rồi giấc mơ World Cup nữ

11:04, 11/04/2018

Thua kém về mọi mặt: tầm vóc, sức mạnh, kỹ - chiến thuật, tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại nặng nề 0-8 trước nhà đương kim á quân châu Á, hạng 6 thế giới Australia.

Thua kém về mọi mặt: tầm vóc, sức mạnh, kỹ - chiến thuật, tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại nặng nề 0-8 trước nhà đương kim á quân châu Á, hạng 6 thế giới Australia.

Tuyển nữ Việt Nam (áo sậm) không thể tạo nên bất ngờ trước Australia ở đẳng cấp quá cao.
Tuyển nữ Việt Nam (áo sậm) không thể tạo nên bất ngờ trước Australia ở đẳng cấp quá cao.

VCK Asian Cup thứ 2 liên tiếp giấc mơ đến World Cup của bóng đá nữ Việt Nam tưởng rất gần mà lại rất xa. Thậm chí để tái lập thành tích thứ 3 trong bảng chơi trận play-off như 4 năm trước trên sân nhà ở Jordan giờ đây như... hái sao trên trời, khi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thắng Hàn Quốc trong trận cuối cùng (20 giờ 45 ngày mai 13-4). Nhà đương kim hạng 4 châu Á được xác định là đối thủ chính ở bảng B này đã cầm hòa cả Nhật Bản và Australia với cùng tỷ số 0-0 để có 2 điểm và chắc chắn sẽ không cầu hòa mà dốc sức tìm chiến thắng để giành vé vào bán kết khi trận đấu cùng giờ Nhật - Úc phải tái diễn trận chung kết 4 năm trước tại TP.Hồ Chí Minh.

2 lần đối đầu gần nhất, tại Asiad Incheon 2014 tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh HCĐ, còn ở vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á thua 0-4. Các cô gái xứ kim chi có lối chơi mạnh mẽ, thể hình, thể lực không thua kém Australia. Nổi bật nhất là ngôi sao Ji So Yun đang thi đấu cho Chelsea, cầu thủ nữ xuất sắc nhất nước Anh năm 2014, đã ghi tổng cộng 21 bàn sau 58 trận, trong đó có bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man City ở trận chung kết cúp FA nữ năm 2015). Không chỉ là một trong những nữ tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Ji So Yun còn là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của tuyển nữ Hàn Quốc với 45 bàn sau 98 trận ra sân.

Quá khó cho những nhà vô địch SEA Games. Sự chênh lệch quá lớn về trình độ với các đối thủ ở bảng “tử thần” là điều đã được thấy trước và người hâm mộ không ai trách thầy trò HLV Mai Đức Chung... nếu không làm được kỳ tích. Do đó, không việc gì ông Chung phải vội viện cớ giải thích là vì đội tuyển không có đối tượng cọ xát, trong nước chỉ đá với các đội nam nghiệp dư, còn 2 trận giao hữu ở Đức chỉ là hạng 2, đội trẻ chứ không được gặp đối thủ mạnh; trong khi trước đó chính ông khẳng định... đội tuyển đã được chuẩn bị tốt nhất.

Dương Cầm

Tin xem nhiều