Báo Đồng Nai điện tử
En

Trận "derby thành Man" kỳ lạ

10:04, 08/04/2018

Đại tiệc ăn mừng kỷ lục vô địch Premier League trước 6 vòng đấu trên sân Etihad gần như đã được dọn sẵn trên sân Etihad khi Man xanh có chiến thắng dễ dàng 2-0 và một thế trận trước Man đỏ như đá với đội hạng dưới trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, mọi sự đảo chiều như trái đất đổi trục trong hiệp II.

Đại tiệc ăn mừng kỷ lục vô địch Premier League trước 6 vòng đấu trên sân Etihad gần như đã được dọn sẵn trên sân Etihad khi Man xanh có chiến thắng dễ dàng 2-0 và một thế trận trước Man đỏ như đá với đội hạng dưới trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, mọi sự đảo chiều như trái đất đổi trục trong hiệp II.

Có lẽ đây là trận “derby thành Man” kỳ lạ nhất trong lịch sử. Bị phá sản khi mọi kế hoạch, phương án dày công xây dựng của HLV Mourinho để ngăn đối thủ không đăng quang sớm trước mũi mình - bởi Pep Guardiola cất đến nửa đội hình chính (để dành cho trận tứ kết lượt về Champions League tiếp Liverpool), trong đó không có một tiền đạo thực thụ nào - các cầu thủ M.U như hoàn toàn mất phương hướng. Những siêu sao đắt giá của “Quỷ đỏ”, tất cả không chừa một ai, chơi hoang mang, lóng ngóng như những đứa trẻ choáng ngợp với lần đầu tiên ra sân ở một trận đấu lớn. Không một pha phối hợp, không một cú sút (trong khi Man City là 9). Nếu Sterling không quá “gỗ” trong 2 pha dứt điểm đối mặt De Gea, đội chủ nhà đã rời sân ra nghỉ với tỷ số 4-0. Ống kính truyền hình cho thấy ngài Ferguson ngán ngẩm như chỉ muốn bỏ về để khỏi phải làm khán giả chứng kiến “kẻ hàng xóm ồn ào” (lời của chính Sir Alex) đăng quang.

Tuy nhiên, tất cả quay ngoắt 180 độ trong hiệp II. Chỉ trong vòng 16 phút, MU ghi liền 3 bàn để gác lại, trong đó người chơi tệ nhất trong hiệp I Pogba có cú đúp trong vòng 2 phút. Pep cuống cuồng tung cả 3 mũi nhọn De Bruyne, Aguero, Jesus vào sân, nhưng một khi đoàn quân của Mou đã dẫn thì... Lần đầu tiên trong khuôn khổ Premier League, Mou thắng Pep ở derby Manchester, càng “sướng rên” khi trực tiếp ngăn không cho đối thủ phá kỷ lục vô địch sớm trước 4 vòng đấu của chính M.U (vòng tới Man City có thắng trên sân Tottenham cũng chưa thể lấy cúp nếu M.U có điểm trước West Brom).

2 trận để thua 3 bàn trong 1 hiệp đấu chỉ trong vòng 3 ngày, trong khi 72 giờ tới phải ghi ít nhất 4 bàn mà không được để thủng lưới trước Liverpool, Man City liệu có làm được?

Đông Kha

Tin xem nhiều