Báo Đồng Nai điện tử
En

AFC Cup: Cả 2 đại diện Việt Nam dừng bước

10:04, 25/04/2018

Liên tục bị dẫn trước và chỉ có thể có trận hòa 3-3 trước đội đầu bảng Yangoon (Myanmar) trong trận cuối cùng mang tính thủ tục trên sân Mỹ Đình tối qua 25-4, FLC Thanh Hóa chia tay với AFC Cup lần đầu tiên tham dự với chỉ 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 3 bảng G.

Liên tục bị dẫn trước và chỉ có thể có trận hòa 3-3 trước đội đầu bảng Yangoon (Myanmar) trong trận cuối cùng mang tính thủ tục trên sân Mỹ Đình tối qua 25-4, FLC Thanh Hóa chia tay với AFC Cup lần đầu tiên tham dự với chỉ 6 điểm sau 6 trận, đứng thứ 3 bảng G.

Rất đáng khen cho SLNA toàn dự bị vẫn suýt thực hiện thành công cuộc ngược dòng tại Malaysia. Bị thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút (36 và 39) nhưng cũng chỉ trong vòng 5 phút cuối hiệp I (41 và 46), Viết Nguyên và Tuấn Tài đã ghi bàn vào lưới Johor gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc là ở phút 65, trong nỗ lực cản phá pha dứt điểm của đối phương, Sỹ Nam đã để bóng chạm tay trong vòng cấm bị quả 11m và tuyển thủ Malaysia Safiq mang về chiến thắng 3-2 cho Johor. Vẫn giữ vị trí nhì bảng nhưng với 10 điểm, kém xa đội nhì bảng F Ceres Negros của Philippines (bất ngờ thua Home United 0-2 trên sân nhà mất ngôi đầu nhưng vẫn có 13 điểm) SLNA không thể giành vé vào bán kết khu vực ASEAN dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 3 bảng F, G, H.

Một lần nữa đấu trường châu Á vẫn quá “xa xỉ” với V.League.

Phương Duy

Tin xem nhiều