Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã thấy U.23+3 cho Asiad 2018

11:03, 28/03/2018

Nếu trận đấu với Jordan chỉ gói gọn trong 45 phút, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một kết thúc hoàn hảo cho vòng loại Asian Cup 2019. Chưa bao giờ người ta thấy một đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân đối phương, với một đội bóng Tây Á, lại đường hoàng, đĩnh đạc như thế, đặc biệt đó lại là một đội tuyển gần như trẻ nhất trong lịch sử (trung bình chỉ 23,9 tuổi).

Nếu trận đấu với Jordan chỉ gói gọn trong 45 phút, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một kết thúc hoàn hảo cho vòng loại Asian Cup 2019. Chưa bao giờ người ta thấy một đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân đối phương, với một đội bóng Tây Á, lại đường hoàng, đĩnh đạc như thế, đặc biệt đó lại là một đội tuyển gần như trẻ nhất trong lịch sử (trung bình chỉ 23,9 tuổi).

Hòa 1-1 trước Jordan, đội tuyển Việt Nam (phải) khép lại bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2019 với 10 điểm và sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup.
Hòa 1-1 trước Jordan, đội tuyển Việt Nam (phải) khép lại bảng C vòng loại cuối Asian Cup 2019 với 10 điểm và sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 3 trước thềm lễ bốc thăm Asian Cup.

Trong cả hiệp I, hoàn toàn không có những pha phá bóng vô tội vạ, những đường chuyền vu vơ, không địa chỉ, tất cả đều rất tự tin, có ý đồ chiến thuật rõ ràng. Bàn mở tỷ số là pha phối hợp mẫu mực trong chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công, với sự tham gia của 6 cầu thủ và 5 đường chuyền. Bắt đầu từ phần sân nhà với Văn Thanh rồi qua chân Công Phượng, Quang Hải, bóng được chuyển vào trung lộ và Xuân Trường phát triển tiếp sang cánh phải cho Xuân Mạnh lên tham gia tấn công, cuối cùng Anh Đức đặt dấu chấm trên chữ I (Công Phượng cũng sẵn sàng chực chờ sau lưng).

Đặc biệt 7 tuyển thủ U.23 đã thể hiện được bản lĩnh của những nhà á quân châu Á, trở thành hồn cốt ở đội tuyển quốc gia. Trong sơ đồ 5-3-2, một mình gánh vác nhiệm vụ tiền vệ trung tâm, Xuân Trường là “ông chủ” điều phối tuyến giữa với khả năng đọc vị trí, cảm giác khoảng trống tuyệt vời. Công Phượng nếu may mắn hơn đã có bàn thắng từ cú cứa lòng đưa bóng bay vòng cung không thể cản phá, đáng tiếc lại tìm đến đúng xà ngang... Có bước tiến bộ, trưởng thành ấn tượng là trung vệ Đình Trọng và hậu vệ phải Xuân Mạnh, một người năm ngoái còn khoác áo tuyển U.20, người kia chỉ là quân bài dự bị, bổ sung cho chiến dịch VCK U.23 châu Á. Đặc biệt Xuân Mạnh với khả năng lên công về thủ toàn diện, không chỉ là người có đường chuyền quyết định cho Anh Đức ghi bàn mà còn khóa chặt hành lanh cánh phải, làm lu mờ hẳn người đồng đội Văn Thanh bên cánh đối diện. Chỉ một chút hơi lấn cấn, có vẻ Quang Hải chơi bên cánh phải sẽ nguy hiểm hơn là cánh trái nhưng phải nhường chỗ cho đàn anh Thanh Trung.

Với 4 cựu binh được cài cắm, Anh Đức ghi bàn, thủ môn Đặng Văn Lâm sớm cứu bàn thua ngay phút thứ 6 và với chiều cao 1m88 hoàn toàn làm chủ khu vực 16m50 trước khi phải rời sân ở phút 40 vì chấn thương; Thanh Trung, Quế Ngọc Hải thi đấu tròn vai và có những pha xử lý ấn tượng. Có thể nói, dù Asiad 2018 còn đến gần 5 tháng nữa, nhưng ngay từ bây giờ ông Park đã có thể an tâm về đội hình. Có khó nghĩ chăng là 3 cầu thủ hơn 23 tuổi sẽ được mang tới Indonesia. Nếu Văn Lâm và Anh Đức được lựa chọn thì suất còn lại sẽ thuộc về ai khi ngoài Thanh Trung, Ngọc Hải, Minh Tuấn, Khắc Ngọc còn có Văn Quyết... Một sự đau đầu... dễ chịu!

Đông Kha

Tin xem nhiều