Báo Đồng Nai điện tử
En

Cúp U.21 quốc tế lại về xứ Phù tang

07:12, 23/12/2017

Tự tin sau trận hòa suýt thắng mới 2 ngày trước, gặp lại U.21 Yokohama trong trận chung kết tối qua 22-12, U.21 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin.

Tự tin sau trận hòa suýt thắng mới 2 ngày trước, gặp lại U.21 Yokohama trong trận chung kết tối qua 22-12, U.21 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin.

U21 Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước U21 Yokohama
U21 Việt Nam (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước U21 Yokohama

Tuy nhiên, như tuyên bố của HLV Ono Shingi đã nắm bắt được cách chơi để 100% sẽ giành chiến thắng trước đội chủ nhà, đội bóng Nhật Bản không vội vàng, chơi chậm rãi, khép chặt mọi khoảng trống. Và với đẳng cấp hơn hẳn - trong khi U.21 Việt Nam phải trả giá cho trận hòa vô thưởng vô phạt bằng 2 cầu thủ tấn công chủ chốt: Thanh Tùng, Ngọc Sơn - nhà ĐKVĐ Yokohama dần dần chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 của Yota từ tình huống bóng 2 sau pha phạt góc. Số phận trận chung kết sớm ngã ngũ ngay ở phút thứ 4 của hiệp II khi cũng từ tình huống một cố định, quả phạt bên hông vùng cấm, trung vệ Kyousuke đánh đầu nâng tỷ số 2-0 cho Yokohama.

Không chỉ bảo vệ ngôi vô địch một cách thuyết phục, U.21 Yokohama còn thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất giải (đội trưởng Kosuke), thủ môn xuất sắc (Akinori) và vua phá lưới (Matsuoka, 4 bàn).

Trước đó, U.21 Myanmar đã tiếp tục thắng Thái Lan với tỷ số 4-2 để lần đầu tiên giành hạng 3 Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Giải phong cách thuộc về U.19 Việt Nam và tiền vệ Triệu Việt Hưng của U.21 là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải.

Phương Duy

Tin xem nhiều