Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụt sáng để... chia tay!

10:11, 26/11/2017

Trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới giờ chót, bỗng bất ngờ xuất hiện thêm một ứng cử viên, đó là chân sút 34 tuổi người Nga Dyachenko.

Trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới giờ chót, bỗng bất ngờ xuất hiện thêm một ứng cử viên, đó là chân sút 34 tuổi người Nga Dyachenko.

Rod Dyachenko (áo đỏ).
Rod Dyachenko (áo đỏ).

Từng ghi 12 bàn cho Than QN ở mùa trước nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu nên đầu mùa này, Dyachenko phải dạt vào Nam tìm đến tân binh TP.Hồ Chí Minh. Sau 11 trận lượt đi chỉ có 4 pha lập công, anh bị quyền Chủ tịch Công Vinh sớm chấm dứt hợp đồng. Trong tình thế chân sút số 1 Patiyo liên tục chấn thương, Than QN giang tay nhận lại “cố nhân”. Và lập tức Dyachenko “nổ súng” liên tiếp ở 3 trận đầu tiên cho đội bóng “mới mà cũ”. Cho đến vòng 24, anh cũng chỉ có tổng cộng 9 bàn thắng dưới cả 2 màu áo, đứng sau tới 6 chân sút. Bỗng 2 vòng cuối tiền đạo người Nga như “ngậm ngải” ghi liền 7 bàn (hat-trick vào lưới đội bóng đã hắt hủi TP.Hồ Chí Minh và poker trước Hà Nội) để có 16 pha lập công, vượt qua Stevens (Hải Phòng) và vươn lên bằng với Nsi của Cần Thơ.

Sự vụt sáng muộn màng này có lẽ cũng là lời chia tay với đất mỏ và V.League. Bởi ở tuổi 34 và theo tuyên bố của HLV Phan Thanh Hùng, chắc chắn mùa sau Than QN sẽ tìm một chân sút ngoại mới chất lượng hơn.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều