Báo Đồng Nai điện tử
En

Thay tướng, đổi vận

11:11, 24/11/2017

Vừa thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn bằng Dương Minh Ninh và với sự xuất hiện của tân Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong, HAGL lập tức cắt đứt chuỗi 4 trận toàn thua bằng việc cầm hòa khiến đội chủ nhà Quảng Nam mất ngôi đầu ở vòng 22.

Vừa thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn bằng Dương Minh Ninh và với sự xuất hiện của tân Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong, HAGL lập tức cắt đứt chuỗi 4 trận toàn thua bằng việc cầm hòa khiến đội chủ nhà Quảng Nam mất ngôi đầu ở vòng 22. Từ đó Công Phượng và đồng đội trải qua 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó giành 3 chiến thắng trước toàn những đối thủ máu mặt: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng.

HLV_Chung Hae-seong
HLV_Chung Hae-seong

Sau chiến thắng 2-1 trước Sài Gòn ngay tại sân Thống Nhất để khiến cả 3 đội bóng của “bầu” Hiển liên tiếp khóc hận, “bầu” Đức “sướng”: “Xưa cầu thủ thấy tôi ra sân là sợ. Nay coi 2 trận liên tiếp đội toàn thắng chứng tỏ hết sợ rồi. Giờ tôi lại bị áp lực vì kiểu này đội cứ... nói tôi phải ra sân nhiều hơn (!)”.

Từ nhóm đèn đỏ, đội bóng phố núi hiện đã vươn lên hạng 10 và nếu trận cuối chiều nay đánh bại SHB.ĐN trên sân nhà sẽ qua mặt chính đối thủ để chạm đích ở vị trí thứ 9 chung cuộc, thứ hạng cao nhất trong 3 mùa “những đứa trẻ bầu Đức” chơi ở V.League.

Phải chăng chiến lược gia người Hàn Quốc có “đôi đũa thần” để lột xác HAGL chỉ trong một sớm một chiều và “khai quật” khả năng của các cá nhân như Minh Vương lập công 2 trận liên tiếp, lên thẳng đội tuyển quốc gia, hay Văn Toàn suốt từ đầu giải im tiếng, bỗng ghi bàn ở vòng 25? Thực ra ngoài vài điều chỉnh trong đội hình chiến thuật, lối chơi của HAGL vẫn như vậy. “Phép màu” ở đây là hiệu ứng tâm lý: “thay tướng đổi vận”.

Dương Cầm

Tin xem nhiều