Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Afghanistan nổi giận, nói lời cay đắng với tuyển Việt Nam

04:11, 15/11/2017

Huấn luyện viên Otto Pfister của đội tuyển Afghanistan đã tỏ ra rất tức giận sau kết quả hòa 0-0 với đối thủ Việt Nam - tỷ số vừa đủ khiến Afghanistan bị loại, còn Việt Nam thì giành quyền lọt vào vòng chung kết Asian Cup sớm một vòng đấu.

Huấn luyện viên Otto Pfister của đội tuyển Afghanistan đã tỏ ra rất tức giận sau kết quả hòa 0-0 với đối thủ Việt Nam - tỷ số vừa đủ khiến Afghanistan bị loại, còn Việt Nam thì giành quyền lọt vào vòng chung kết Asian Cup sớm một vòng đấu.

Ông Otto cho rằng tuyển Afghanistan đã chơi áp đảo đối thủ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Tú)
Ông Otto cho rằng tuyển Afghanistan đã chơi áp đảo đối thủ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Tú)

Hòa 0-0 với tuyển Việt Nam cũng giống như một thất bại với người Afghanistan vì với kết quả này, cuộc phiêu lưu của đội bóng Trung Đông ở vòng loại Asian Cup 2019 đã chính thức kết thúc.

Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Pfister tiếc rẻ: “Tuyển Việt Nam chỉ có một cơ hội đánh đầu duy nhất còn Afghanistan có bốn tới năm cơ hội mà đáng lẽ, tỷ lệ thành bàn phải là 100 %.”

Chiến lược gia kỳ cựu cũng tỏ ra khá khó chịu với cách điều hành trận đấu của đội chủ nhà. Ông rất bực tức khi có quá nhiều trợ lý tuyển Việt Nam di chuyển trên đường piste và can thiệp vào trận đấu.

Ông Pfister bức xúc: “Cách tổ chức trận đấu rất nghiệp dư. Trong khi Afghanistan chỉ có một người trong ban huấn luyện là tôi bước ra ngoài thì Việt Nam có tới hai hay ba người. Với cách làm ấy, Việt Nam sẽ chẳng có cơ hội nào ở Asian Cup. Điều duy nhất tôi ấn tượng với các bạn chỉ là vị trí thủ môn.”

Hiện tuyển Việt Nam đã có 9 điểm sau 5 trận, chính thức giành vé sớm. Còn Afghanistan mới có 3 điểm sau 5 vòng, xếp cuối bảng C và không còn cơ hội đi tiếp./.

 (VIETNAM+)

Tin xem nhiều