Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại "nổi sóng" trọng tài

11:10, 30/10/2017

Sau khi trọng tài người Nhật Bản Jumpei Ilda điều hành rất tốt trận FLC Thanh Hóa - Hà Nội ở vòng 21 nhận được nhiều khen ngợi, VPF và BTC V.League lại quyết định không mời trọng tài ngoại ở 2 vòng 22 và 23. Sự cố lập tức xảy ra.

Sau khi trọng tài người Nhật Bản Jumpei Ilda điều hành rất tốt trận FLC Thanh Hóa - Hà Nội ở vòng 21 nhận được nhiều khen ngợi, VPF và BTC V.League lại quyết định không mời trọng tài ngoại ở 2 vòng 22 và 23. Sự cố lập tức xảy ra.

Trọng tài Trần Văn Lập (phải) và trợ lý trọng tài Minh Đăng bị tạm ngưng làm nhiệm vụ sau vòng 23 V.League 2017.
Trọng tài Trần Văn Lập (phải) và trợ lý trọng tài Minh Đăng bị tạm ngưng làm nhiệm vụ sau vòng 23 V.League 2017.

Trận HAGL - Hà Nội, phút 58 thủ môn Tô Vĩnh Lợi băng ra cản phá pha xâm nhập vùng cấm nguy hiểm của Văn Quyết. Một tình huống rất dễ phạt đền, tuy nhiên người trấn giữ khung thành đội chủ nhà khôn ngoan ôm mặt lăn lộn đau đớn. Trọng tài trẻ Nguyễn Đình Thái bỏ qua. Chỉ ít phút sau, Quang Hải có pha đi bóng cắt ngang vùng cấm “câu” penalty và Mobi Fehr rơi bẫy “thọc” chân truy cản, chỉ chờ có vậy tiền vệ Hà Nội ngã lăn. Trọng tài lập tức tuýt còi “bắt bù” 11m cho đội khách. Hà Nội gỡ hòa 2-2. Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh không đồng tình quả phạt đền này nhưng chung cuộc chủ nhà HAGL thắng nên... không có gì ầm ĩ. Còn HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Lê Văn Sơn, cầu thủ này đã phạm lỗi với Quang Hải (các cầu thủ Hà Nội khựng lại chờ tiếng còi của trọng tài).

Sai lầm nghiêm trọng và rõ ràng hơn là ở trận Long An - Thanh Hóa. Phút 65, bóng được nhồi vô hại vào vùng cấm nhưng không hậu vệ Thanh Hóa nào có mặt để Wander Luiz đá nối vào lưới gỡ hòa 1-1, các cầu thủ Long An mừng rỡ ôm nhau vui mừng rất lâu. Có vẻ trong tình huống này tiền đạo người Brasil đã rơi vào thế việt vị, người ta thấy trọng tài Trần Văn Lập hướng mắt ra biên quan sát nhưng trợ lý 2 Minh Đăng của anh không hề dựng cờ. Các cầu thủ đội khách vây lấy trọng tài phản đối. Sau khi hội ý, không biết trợ lý có thừa nhận mình sai hay không nhưng trọng tài Lập đã quyết định phạt việt vị, không công nhận bàn thắng. Đến lượt Long An phản đối. Lại hội ý!

Trong tình huống này, do trọng tài chưa nổi còi công nhận bàn thắng và chưa thực hiện quả giao bóng nên không thể cho rằng trọng tài “bẻ còi”. Tuy nhiên sai phạm của trợ lý Minh Đăng là mười mươi cần phải xử lý. Nếu trọng tài chính không thay đổi quyết định, bàn thắng (việt vị) được công nhận khiến Thanh Hóa mất 2 điểm cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng rất may là đội chủ nhà miền Tây hầu như đã chấp nhận số phận xuống hạng nên không buồn làm căng. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Minh Phương chỉ chua chát: “Những hình ảnh đó như trò cười với bóng đá Việt Nam”. VPF đã quyết định không mời trọng tài Trần Văn Lập và trợ lý Minh Đăng làm nhiệm vụ từ nay tới hết mùa giải.

Tiếp đến trận “derby” SHB.ĐN - Quảng Nam, chỉ trong vòng 6 phút trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã rút 2 thẻ đỏ liên tiếp với cầu thủ chủ nhà Gramoz và Đỗ Merlo, nhưng lại không có tấm thẻ nào với hành vi tiểu xảo, khiêu khích của cầu thủ đội khách, khiến HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.ĐN bức xúc: “Trọng tài đã phá vỡ cuộc chơi”.

Phương Duy

Tin xem nhiều