Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng viên coi chừng "ngựa ô"

11:09, 08/09/2017

Sân Thống Nhất một lần nữa sẽ được nhuộm vàng khi 10 ngàn vé đã được các CĐV xứ Thanh ở phía Nam đặt mua. Ngoài tình yêu sẵn có, không có gì ngạc nhiên với sự háo hức của CĐV Thanh Hóa trong trận làm khách của Sài Gòn khi V.League trở lại.

Sân Thống Nhất một lần nữa sẽ được nhuộm vàng khi 10 ngàn vé đã được các CĐV xứ Thanh ở phía Nam đặt mua. Ngoài tình yêu sẵn có, không có gì ngạc nhiên với sự háo hức của CĐV Thanh Hóa trong trận làm khách của Sài Gòn khi V.League trở lại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với việc ĐKVĐ Hà Nội sảy chân ở 2 trận liên tiếp mở đầu lượt về, nhà vô địch lượt đi đã gia tăng khoảng cách với vị trí thứ nhì trước chính đối thủ này lên 5 điểm (nếu vòng này Hà Nội, Than QN mất điểm trên sân SLNA và HAGL, khoảng cách sẽ nới rộng thêm). Chiều mai, người hâm mộ xứ Thanh còn muốn trực tiếp chung vui với thầy trò HLV Petrovic trong lễ nhận “hat-trick” danh hiệu CLB, HLV, cầu thủ xuất sắc nhất (Omar) tháng 6 và 7.

Tuy nhiên, coi chừng niềm vui của các vị khách sẽ không trọn vẹn. Không phải vô cớ mà Sài Gòn đã vươn lên hạng 4, kể từ trận thua trên sân Than QN 0-3 hồi đầu mùa họ đã trải 9 trận bất bại liên tục. Còn tại Thống Nhất, đội chủ nhà cũng mới chỉ chịu thua duy nhất 0-1 trước đội bóng cùng hộ khẩu TP.Hồ Chí Minh, còn giành đến 5 thắng 2 hòa.

Chỉ mới mùa thứ 2 ở V.League nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Đức Thắng, Sài Gòn cho thấy có lối chơi rất khó chịu, “ngựa ô” ngáng đường các “ông lớn”. Không ai khác, ở trận lượt đi trên sân nhà Thanh Hóa suýt chút nữa bại trận nếu không nhờ may mắn. Không chỉ vì mình, trận cầu tâm điểm này Sài Gòn còn đá để chặn bước tiến của đội đầu bảng cho người anh em thủ đô.

Dương Cầm

Tin xem nhiều