Báo Đồng Nai điện tử
En

U.18 Việt Nam tiếp nối bi kịch đàn anh U.22

10:09, 13/09/2017

Cũng như trận cuối vòng bảng ở SEA Games 29 trước U.22 Thái Lan, trong trận đấu muộn nhất của vòng bảng Giải U.18 Đông Nam Á 2017 tối 13-9 trước U.18 Myanmar, U.18 Việt Nam có đến 2 "cửa" và hòa cũng lấy ngôi đầu bảng B (trước đó U.18 Indonesia đã đè bẹp Brunei 8-0, bỏ túi một trong 2 vé vào bán kết).

Cũng như trận cuối vòng bảng ở SEA Games 29 trước U.22 Thái Lan, trong trận đấu muộn nhất của vòng bảng Giải U.18 Đông Nam Á 2017 tối 13-9 trước U.18 Myanmar, U.18 Việt Nam có đến 2 “cửa” và hòa cũng lấy ngôi đầu bảng B (trước đó U.18 Indonesia đã đè bẹp Brunei 8-0, bỏ túi một trong 2 vé vào bán kết). Cuộc đối đầu tưởng như dễ dàng lại trở nên căng thẳng, nhất là khi bị dồn vào thế chân tường lại là đội chủ nhà.

Thua ngược chủ nhà U.18 Myanmar (áo đỏ), U.18 Việt Nam dừng bước ở vòng loại.
Thua ngược chủ nhà U.18 Myanmar (áo đỏ), U.18 Việt Nam dừng bước ở vòng loại.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục mang đến một thay đổi bất ngờ khi đẩy tiền vệ trái Xuân Tú lên đá cắm và Hồng Sơn thay “người hùng” trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia Lê Văn Nam, đá hộ công. Chính cặp tiền đạo của VPF này đã sớm lập công. Mới giây thứ 48 của trận đấu, từ đường phất dài vào trung lộ của tiền vệ cánh phải Tiến Anh, Xuân Tú đánh đầu chuyền cho Hồng Sơn đệm bóng cận thành mở tỷ số. Không chỉ có bàn thắng sớm mà U.18 Việt Nam còn cho thấy sự hơn hẳn về cả trình độ kỹ thuật cá nhân lẫn chiến thuật khi hoàn toàn chủ động, lấn lướt, buộc đối phương liên tục phải cuốn theo lối chơi của mình khiến các cầu thủ Myanmar phải nhiều lần nổi nóng, đá xấu. Tiền đạo  Win Naing Tun, người đang dẫn đầu với 7 bàn thắng (trong đó có cú poker vào lưới Brunei) hoàn toàn bị cặp trung vệ Bá Sang, Việt Anh vô hiệu hóa.

Sang hiệp II, HLV Hoàng Anh Tuấn còn tung cả tuyển thủ quốc gia 18 tuổi Đoàn Văn Hậu vào sân chơi vị trí tiền vệ trung tâm nhằm gia cố thêm tuyến giữa. Tuy nhiên, phút 74 do sơ hở trong lập hàng rào, U.18 Việt Nam đã để Myanmar san hòa 1-1 sau pha đá phạt trực tiếp của Myat. Cho đến lúc ấy chúng ta vẫn là người kiểm soát thế trận và số phận trong tay. Nhưng bi kịch đã xảy ra, các cầu thủ U.18 Việt Nam đã lại sa vào vết xe đổ của các đàn anh U.22 trên đất Mã đúng 20 ngày trước. Phút 86, vẫn từ tình huống cố định phạt góc, thủ môn Y Eli Niê (thủ thành Đắk Lắk vốn chỉ dự bị, nhưng sau khi Thái Hiếu mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong trận ra quân trước Brunei đã lấy suất bắt chính) bắt vuột bóng, để Win Naing Tun và Moe Aung nối bóng vào lưới.

Thua ngược 1-2 trong thế hoàn toàn trên cơ, U.18 Việt Nam cay đắng “nhường” chiếc vé vào bán kết cho Myanmar (cùng 9 điểm, cùng cả hiệu số 17/14 nhưng thua trong đối đầu trực tiếp). 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều 15-9: 15 giờ 30 Malaysia - Myanmar, 18 giờ 30: Indonesia - Thái Lan.

Phương Duy

Tin xem nhiều