Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá trời đừng mưa!

11:07, 19/07/2017

Với việc ở trận mở màn vòng loại U.23 châu Á 2018 bảng I chiều qua 19-7, U.22 Macau cho thấy quá kém cỏi, nhiều phần chắc sẽ đứng chót bảng I, đồng nghĩa nếu đứng nhì thành tích của U.22 Việt Nam sẽ không tính kết quả với đối thủ này, khiến nhiệm vụ ghi bàn càng nhiều càng tốt của các học trò HLV Hữu Thắng trước Timor Leste trong trận đấu sau đó trở thành đòi hỏi bắt buộc.

Với việc ở trận mở màn vòng loại U.23 châu Á 2018 bảng I chiều qua 19-7, U.22 Macau cho thấy quá kém cỏi, nhiều phần chắc sẽ đứng chót bảng I, đồng nghĩa nếu đứng nhì thành tích của U.22 Việt Nam sẽ không tính kết quả với đối thủ này, khiến nhiệm vụ ghi bàn càng nhiều càng tốt của các học trò HLV Hữu Thắng trước Timor Leste trong trận đấu sau đó trở thành đòi hỏi bắt buộc.

Đức Chinh (18) và Công Phượng (10) trong trận gặp Timor Leste.
Công Phượng (10) lập cú đúp trong trận thắng Timor Leste.
Ngày  21-7, 16g: U.22 Hàn Quốc - U.22 Timor Leste, 19g: U.22 Việt Nam - U.22 Macau (đều trực tiếp trên VTV6).

Nhưng ông trời đã không ủng hộ chủ nhà. Cơn mưa mù mịt 1 tiếng trước trận đấu và kéo dài đến hết hiệp I đã biến sân Thống Nhất (vốn thoát nước rất kém) trở thành mặt ruộng sũng nước. Trong điều kiện thủy chiến, bóng hầu như không thể lăn, đã phá sản hoàn toàn lối chơi kỹ thuật, phối hợp nhỏ, bóng sệt cũng như những chuẩn bị chiến thuật của U.22 Việt Nam; ngược lại khiến lối đá càn lướt, sức mạnh của những cầu thủ trẻ Timor Leste cực khỏe càng nguy hiểm. Ngay phút thứ 5 đội chủ nhà suýt nhận bàn thua khi pha dứt điểm của Monteiro đã đưa bóng vượt quá tầm tay thủ môn Tiến Dũng nhưng may mắn vũng nước đã cản lại ngay trước cầu môn.

Có lẽ cũng chính vì thời tiết nên HLV Hữu Thắng đã quyết định đưa tiền vệ HAGL Hồng Duy đá chính bên cánh phải thay vì cầu thủ kỹ thuật Quang Hải như nhiều dự đoán, tương tự là trường hợp Lâm Ti Phông vào thế chỗ Văn Toàn ở cuối hiệp I do có tầm vóc, thể lực và những quả tạt tốt hơn. Tuy nhiên trong điều kiện chỉ có thể “dích” bóng, U.22 Việt Nam lại may mắn có bàn mở tỉ số. Phút 35 sau tình huống lộn xộn, bóng lẩn quẩn trước cầu môn Timor Leste, tiền đạo tuyển thủ U.20 Hà Đức Chinh ra chân quyết đoán trong vùng cấm mở tỉ số.

Hiệp II trời tạnh mưa, sân rút bớt nước giúp U.22 Việt Nam kiểm soát bóng thuận lợi hơn để bắt đầu phát huy lối đá sở trường và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên thế trận chỉ được khai thông với quyết định thay người của HLV Hữu Thắng ở phút 66 khi đưa thủ quân tuyển U.20 Quang Hải thay Hồng Duy. Vừa vào sân tiền vệ CLB Hà Nội thực hiện pha phạt góc chiến thuật mở ngược bóng ra ngoài vùng cấm trống trải cho Công Phượng. Đẩy bóng một nhịp loại bỏ một cầu thủ Timor Leste, số 10 Việt Nam tung cú sút sệt chân phải hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Chỉ 2 phút sau lại Quang Hải có pha phối hợp ăn ý đánh gót cho Công Phượng, buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vùng cấm và chính đội trưởng HAGL nâng tỉ số lên 3-0 từ chấm 11m. Phút 87, Tuấn Anh hoàn tất chiến thắng 4-0 cho U.22 Việt Nam bằng pha đi bóng và dứt điểm kỹ thuật ngay mép vùng cấm. Đây là tỉ số đúng bằng kết quả U.23 Việt Nam vươt qua U.23 Timor Leste ở SEA Games 28 hai năm trước và sau đây 1 tháng trên đất Malaysia, đôi bên sẽ lại gặp nhau ở trận ra quân tại SEA Games 29.

Một chiến thắng thuyết phục với nhiều tín hiệu tích cực, chỉ tiếc giá trời không mưa hẳn tỉ số đã có thể cao hơn. “Chỉ” thắng đối thủ trực tiếp 4 bàn thầy trò HLV Hữu Thắng chưa tạo được lợi thế đáng kể trong cuộc đua với các đội nhì ở 9 bảng còn lại, chỉ có thể an tâm nếu tìm được chí ít 1 điểm trước U.22 Hàn Quốc ở trận cuối.

Đông Kha

Tin xem nhiều