Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam: "Đầu" nhẹ, "đuôi" nặng!

11:07, 12/07/2017

BTC SEA Games 29 vừa công bố lịch thi đấu môn bóng đá nam, theo đó U.22 Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ sớm tái ngộ với U.22 Timor Leste - đây cũng là đối thủ đầu tiên tại vòng loại U.23 châu Á vào ngày 19-7 tới, tiếp đó gặp U.22 Campuchia.

BTC SEA Games 29 vừa công bố lịch thi đấu môn bóng đá nam, theo đó U.22 Việt Nam tiếp tục gặp bất lợi. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ sớm tái ngộ với U.22 Timor Leste - đây cũng là đối thủ đầu tiên tại vòng loại U.23 châu Á vào ngày 19-7 tới, tiếp đó gặp U.22 Campuchia.

Bằng mọi giá, U.22 Việt Nam phải sớm “nóng máy” giành trọn 6 điểm và chiến thắng với cách biệt tối đa ở 2 trận này để “làm vốn” cho chặng đấu sau đó. Bởi 3 đối thủ lớn, trực tiếp cạnh tranh vé vào bán kết đều dồn hết cả vào 3 trận còn lại của vòng bảng. Trong đó Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội sẽ phải chơi 2 trận “chung kết” liền trước ĐKVĐ Thái Lan rồi Indonesia và trận cuối gặp “kẻ thách thức” U.22 Philippines mà đến giờ vẫn là “ẩn số”. Với việc các đội ở bảng B phải đấu 5 trận với mật độ 2 ngày/trận, lịch đấu “đầu” nhẹ, “đuôi” nặng này là một thử thách đầy khó khăn với U.22 Việt Nam, đòi hỏi một nền tảng thể lực cao và khả năng phục hồi nhanh. Việc chuẩn bị các phương án nhân sự để có thể xoay tua đội hình cũng là điều mà HLV Hữu Thắng phải sớm tính.

Trong khi đó, phải đến hôm nay 13-7 hoặc ngày mai, tiền vệ chủ chốt Lương Xuân Trường mới từ Hàn Quốc về TP.Hồ Chí Minh hội quân cùng U.22 Việt Nam. Có mặt trước vòng loại U.23 châu Á 2018 khởi tranh 5 ngày, nhưng Xuân Trường sẽ không thể tham dự trận đấu đầu tiên với Timor Leste, do 2 năm trước tại VCK U.23 châu Á 2016 anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận U.23 Việt Nam thua U.23 UAE thua 2-3, nên bị treo giò một trận.

Dương Cầm

Tin xem nhiều