Báo Đồng Nai điện tử
En

Bất luận thế nào cũng là lịch sử!

07:05, 22/05/2017

Chiều nay 22-5, lần đầu tiên quốc thiều Việt Nam sẽ được trỗi lên giữa cầu trường World Cup có sức chứa hơn 2 vạn chỗ ngồi, đánh dấu cột mốc lịch sử lần đầu tiên bóng đá (11 người) Việt Nam xuất hiện tại một giải đấu trên bản đồ cao nhất của bóng đá thế giới.

Chiều nay 22-5, lần đầu tiên quốc thiều Việt Nam sẽ được trỗi lên giữa cầu trường World Cup có sức chứa hơn 2 vạn chỗ ngồi, đánh dấu cột mốc lịch sử lần đầu tiên bóng đá (11 người) Việt Nam xuất hiện tại một giải đấu trên bản đồ cao nhất của bóng đá thế giới.

Ông Darren Bazeley (phải) và HLV Hoàng Anh Tuấn bắt tay chụp ảnh chung ở cuộc họp báo trước trận ra quân tại bảng E U.20 FIFA World Cup 2017.
Ông Darren Bazeley (phải) và HLV Hoàng Anh Tuấn bắt tay chụp ảnh chung ở cuộc họp báo trước trận ra quân tại bảng E U.20 FIFA World Cup 2017.

Đó là giấc mơ mà do điều kiện chiến tranh, kinh tế... bao thế hệ tiền bối cũng không dám mơ tới chứ đừng nói nghĩ đến; dù trái bóng tròn trên dải đất hình chữ S đã trải qua chiều dài lịch sử 121 năm kể từ khi theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam. Trong ý nghĩa ấy, bất luận kết quả tại VCK World Cup U.20 của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thế nào thì cũng đã là lịch sử!

Nhưng không ai đánh thuế giấc mơ. Có ai nghĩ U.19 Việt Nam sẽ giành hạng 3 châu Á và tấm vé có mặt tại Hàn Quốc hôm nay? Vậy thì tại sao U.20 Việt Nam không thể nối bước đội tuyển futsal trên đất Colombia 8 tháng trước để viết tiếp lịch sử: trở thành một trong 16 đội mạnh nhất thế giới?

Không phải không có cơ sở cho tham vọng tưởng như quá tầm ấy. Trước nhất là các cầu thủ trẻ không phải chịu bất kỳ sức ép mục tiêu nào và đã được quan tâm đầu tư, chuẩn bị trong mức tốt nhất có thể. Là đội tuyển có quỹ thời gian tập trung chuẩn bị dài nhất trong số 24 đội (đến hôm nay là tròn 2 tháng), có mặt tại Hàn Quốc sớm nhất (11 ngày trước trận ra quân) để làm quen điều kiện khí hậu, sân bãi, sinh hoạt. Cùng với chuyến tập huấn tại Đức, nền bóng đá hàng đầu thế giới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn được tạo điều kiện cọ xát với một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải: U.20 Argentina (trận giao hữu trị giá 3 tỷ đồng) cùng một đối thủ tương đồng U.20 Vanuatu. Cũng chưa bao giờ một đội tuyển quốc gia có một đội ngũ chăm lo hùng hậu như U.20 khi sát cánh cùng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn là bộ sậu cả chục thành viên, trong đó có đến 3 chuyên gia người Đức, gồm: giám đốc kỹ thuật, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia thể lực.

Kế đến về chuyên môn, trình độ ở World Cup U.20 không quá cách biệt, chênh lệch như ở Olympic hay Cúp thế giới. Những cú ngã ngựa của các ứng cử viên U.20 Đức, Argentina, Bồ Đào Nha trong 2 ngày thi đấu đầu tiên vừa qua cho thấy mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Trong khi đó, U.20 Việt Nam lại gặp lá thăm may mắn khi vào bảng đấu không thể “nhẹ” hơn. Ngoài U.20 Pháp vượt trội, là ứng viên số 1 của chức vô địch, 2 đối thủ còn lại đại diện châu Đại Dương - New Zealand và Bắc - Trung Mỹ (CONCACAF) - Honduras, là đối thủ chúng ta có thể cạnh tranh cho chiếc vé một trong 4 đội hạng 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất. Lịch thi đấu cũng tương đối thuận lợi khi khởi đầu và kết thúc bằng 2 đối thủ trực tiếp.

Được tham dự World Cup là trải nghiệm đời người, vậy thì hãy quẳng gánh lo đi vui đá. Các cầu thủ hãy tận hưởng bầu không khí ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh, một khi cái đầu nhẹ nhàng đôi chân sẽ thanh thoát. Nếu có một tính toán chiến thuật, chiến lược khoa học, đúng đắn và vận may mỉm cười, cơ hội viết tiếp lịch sử vào vòng 1/8 của U.20 Việt Nam không phải không có. Chúc cho chân cứng đá mềm!

Trận hòa 1-1 với U.20 Vanatua tại Hàn Quốc là trận đấu thứ 46 của U.20 Việt Nam (trước đó là U.19) dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Kết quả, thầy trò ông Tuấn thắng 24, hòa 13 và thua 9, ghi 86 bàn và thủng lưới 35 bàn. Ở 5 trận trong chiến dịch chuẩn bị VCK World Cup, U.20 Việt Nam thắng 2, thua 2 và hòa 1.

Minh Chung

Tin xem nhiều