Báo Đồng Nai điện tử
En

Thôi rồi Long An

09:04, 02/04/2017

Đã 1,5 tháng sau vụ tai tiếng lịch sử, Long An trở lại sân Thống Nhất trong cơn mưa trái mùa tầm tã gặp một đại diện khác của TP.Hồ Chí Minh: Sài Gòn FC. Kết quả, họ lại nhận trái đắng chát với trận thua nặng nề 0-4.

Đã 1,5 tháng sau vụ tai tiếng lịch sử, Long An trở lại sân Thống Nhất trong cơn mưa trái mùa tầm tã gặp một đại diện khác của TP.Hồ Chí Minh: Sài Gòn FC. Kết quả, họ lại nhận trái đắng chát với trận thua nặng nề 0-4.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Long An (áo trắng) sau bàn thua thứ tư. Ảnh: N.K
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Long An (áo trắng) sau bàn thua thứ tư. Ảnh: N.K

Đúng là dù mất cặp tiền đạo Barzil Marcelo - Patrick (vì... “quên” gia hạn giấy phép lao động) nhưng đội chủ nhà Sài Gòn thuần nội đã có một trận cầu thủy chiến thăng hoa, mà bàn thắng từ nửa sân như siêu phẩm của Beckham của Tiến Duy là điển hình. Nhưng một sự thực phải thừa nhận: Long An quá yếu về mặt con người, cho dù các cầu thủ của họ đã rất nỗ lực, không buông xuôi, bất chấp HLV Minh Phương phơi đầu trần đội mưa, đứng suốt bên đường piste để đốc thúc tinh thần quân sĩ.

Số phận cũng dường như đã quyết định “chọn” đội bóng miền Tây, khi xui khiến Apollon đá hỏng quả 11m ngay đầu trận (nếu Long An có bàn dẫn trước, liệu trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác? Và tại sao đã có ý định thải loại chân sút người Mỹ này ở giai đoạn 2 lại giao anh ta đá phạt đền?). Tiếp đó, cuối hiệp I là chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Oseni - cái tên đáng kể nhất trong đội hình.

Nối dài chuỗi trận thất bại lên con số 9, Long An đã đạt ngang bằng kỷ lục 9 trận bất bại của họ ở mùa giải 2015, nhưng là theo chiều ngược lại. Đã 6 vòng liên tiếp, đội bóng miền Tây lừng lẫy ngày nào chôn chân ở đáy bảng, đà tụt dốc không phanh này hoàn toàn có thể tiếp tục đến hết giai đoạn 1 khi 2 trận còn lại họ sẽ phải gặp đối thủ chiếu trên Than QN và Quảng Nam. HLV Minh Phương cũng mong ngóng lắm cho nhanh kết thúc lượt đi để bổ sung 7 gương mặt mới. Nhưng rất có thể như thế đã là muộn.

Đội bóng 2 lần vô địch, 3 lần á quân V.League, cũng từng rớt hạng năm 2011 nhưng nhanh chóng trở lại ngay mùa sau. Có điều Đồng Tâm Long An khi ấy là toàn quyền của “bầu” Thắng, còn bây giờ Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An là của đến 10 thành viên. “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”, nếu mùa này Long An lại rớt hạng, liệu họ có trụ được hay sẽ như An Giang, Đồng Nai?

Đông Kha

Tin xem nhiều