Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh Hóa trở lại ngôi đầu

10:04, 09/04/2017

Cuộc lội ngược dòng chiến thắng may mắn tại Pleiku đã đưa đội bóng xứ Thanh trở lại ngôi đầu mà họ từng nắm giữ suốt 9 vòng đầu tiên, nhờ 24 giờ sau đó Hà Nội dù dẫn trước nhưng cuối trận đã bị chủ nhà S.Khánh Hòa gỡ hòa 1-1 chia điểm.

Cuộc lội ngược dòng chiến thắng may mắn tại Pleiku đã đưa đội bóng xứ Thanh trở lại ngôi đầu mà họ từng nắm giữ suốt 9 vòng đầu tiên, nhờ 24 giờ sau đó Hà Nội dù dẫn trước nhưng cuối trận đã bị chủ nhà S.Khánh Hòa gỡ hòa 1-1 chia điểm. Với trận hòa thứ 5, nhà ĐKVĐ tụt luôn xuống thứ 3 do trước đó trên sân nhà Hải Phòng đã có chiến thắng 3-1 trước Cần Thơ để vươn lên hạng nhì, chỉ kém FLC Thanh Hóa đúng 1 điểm. Cùng hoàn cảnh là Quảng Nam, với thất bại thứ 3 và thứ 2 liên tiếp trước Sài Gòn, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã rơi luôn xuống vị trí thứ 5, dưới cả S.Khánh Hòa.

Thanh Hưng và các đồng đội đã không thể soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.
Thanh Hưng và các đồng đội đã không thể soán ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.

Vòng 12 có đến 5/7 đội chủ nhà mất điểm. Ngoài S.Khánh Hòa hài lòng với việc giật lại 1 điểm từ đối thủ mạnh Hà Nội, khỏi nói HAGL thất vọng thế nào về trận thua ngược, kết quả hòa của SLNA và SHB.ĐN trước TP.Hồ Chí Minh và B.Bình Dương cũng có thể coi như một thất bại khi đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng sau khi đã dẫn trước.

Ở trận đấu muộn nhất, đội chót bảng Long An bất ngờ có bàn mở tỷ số trước Than QN ở phút 16 do công của Vũ Em. Nhưng sau đó đẳng cấp cũng lên tiếng, Patiyo rồi Xuân Tú mang về chiến thắng ngược dòng 2-1 và đưa Than QN trở lại cuộc đua, nối dài kỷ lục lên tròn 10 trận bất bại, Long An tiếp tục chìm sâu.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều