Báo Đồng Nai điện tử
En

Liverpool thua sốc AFC Bournemouth sau trận cầu "siêu điên rồ"

11:12, 05/12/2016

Liverpool đã phải rời sân Vitality với hai bàn tay trắng theo cách không thể "điên rồ" hơn khi để thua ngược 3-4 trước AFC Bournemouth ở vòng 14 Premier League.

Liverpool đã phải rời sân Vitality với hai bàn tay trắng theo cách không thể "điên rồ" hơn khi để thua ngược 3-4 trước AFC Bournemouth ở vòng 14 Premier League.
Liverpool thua sốc dù liên tiếp dẫn trước. (Nguồn: Daily Mail)
Liverpool thua sốc dù liên tiếp dẫn trước. (Nguồn: Daily Mail)
The Kop đã liên tiếp dẫn trước với khoảng cách 2 bàn, nhưng cuối cùng đã để thua đầy cay đắng.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Liverpool trước AFC Bournemouth sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 1/2014.

Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, và đã bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa đến 4 điểm.

Ở trận đấu này, Sadio Mane và Divock Origi đã thay nhau lập công để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 22 phút thi đấu.

Nathan Ake là người khiến The Kop phải ôm hận. (Nguồn: Getty Images)
Nathan Ake là người khiến The Kop phải ôm hận. (Nguồn: Getty Images)
Đầu hiệp 2, Callum Wilson rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ chấm 11m, nhưng chỉ ít phút sau Emre Can lại tái lập khoảng cách 2 bàn (3-1) cho The Kop.

Tuy nhiên, kịch bản điên rồ đã xảy ra khi mà AFC Bournemouth đã vùng lên mạnh mẽ và san bằng tỷ số 3-3 nhờ hai bàn thắng của Ryan Fraser và Steve Cook sau 79 phút thi đấu.

Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra rất kịch tính và đội chủ nhà chính là người đã khép lại đêm "điên rồ" với bàn thắng của Nathan Ake ở phút 90+3.
Jurgen Klopp ngán ngẩm khi đội nhà thua trận.
Jurgen Klopp ngán ngẩm khi đội nhà thua trận.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều