Báo Đồng Nai điện tử
En

Man Utd đại khủng hoảng với trận thua thứ 3 liên tiếp

10:01, 08/01/2014

Cuộc khủng hoảng của Manchester United đã lên tới đỉnh điểm khi đội bóng của David Moyes để thua Sunderland 1-2 ở trận lượt đi bán kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) diễn ra rạng sáng nay.

Cuộc khủng hoảng của Manchester United đã lên tới đỉnh điểm khi đội bóng của David Moyes để thua Sunderland 1-2 ở trận lượt đi bán kết League Cup (Cúp Liên đoàn Anh) diễn ra rạng sáng nay.

Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường quốc nội ngay những ngày đầu năm 2014. Trước đó, họ đã lần lượt thua Tottenham (tại Premier League) và Swansea (Cúp FA) cùng với tỷ số 2-1 và đều ở sân Old Trafford.

Giggs đốt lưới nhà khiến Manchester United thất bại. (Nguồn: Reuters)
Giggs đốt lưới nhà khiến Manchester United thất bại. (Nguồn: Reuters)

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1992, đội chủ sân Old Trafford phải đón nhận ba thất bại liên tiếp chỉ trong một tuần. Những thất bại này đe dọa khiến đội quân của Moyes phải chịu thảm cảnh trắng tay ở mùa này. 

Tại Premier League, M.U đang kém đội dẫn đầu Arsenal tới 9 điểm. Họ đã bị loại khỏi Cúp FA và đứng trước nguy cơ bị loại nốt khỏi Cúp Liên đoàn.

Dù không có được phong độ tốt, song Manchester United vẫn được đánh giá cao hơn so với Sunderland - đội bóng mới chỉ giành nổi một chiến thắng ở 9 trận gần nhất tại Premier League.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ tiếp tục thể hiện sự tệ hại ở cả ba tuyến. Thậm chí, trong một ngày tệ hại, Ryan Giggs đã tự đưa bóng về lưới nhà ở phút cuối hiệp 1 sau đường căng ngang của "người cũ" Wes Brown.

Ngay đầu hiệp 2, Manchester United cũng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của thủ quân Nemanja Vidic. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ đã thêm một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Phút 65, Tom Cleverley phạm lỗi với Adam Johnson trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Fabio Borini không không bỏ lỡ cơ hội để mang về bàn thắng ấn định 2-1 cho đội chủ nhà.

Niềm vui của Borini và các cầu thủ Sunderland. (Nguồn: Daily Mail)
Niềm vui của Borini và các cầu thủ Sunderland. (Nguồn: Daily Mail)

Chiến thắng này giúp đội quân của Gustavo Poyet nắm trong tay lợi thế trước trận lượt về trên sân Old Trafford diễn ra ngày 22/1.

Cặp bán kết còn lại là giữa Manchester City và West Ham, lượt đi diễn ra đêm nay trên sân Etihad. Trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân Wembley vào ngày 2/3.

Sunderland-Manchester United 2-1

Sunderland: Mannone, Bardsley, Alonso, Brown, O'Shea, Larsson, Cattermole, Ki, Giaccherini (Adam Johnson 54'), Borini, Fletcher (Jozy Altidore 72’) 

Manchester United: De Gea, Rafael, Vidic, Evans (Smalling 62'), Evra, Valencia (Chicharito 87’), Carrick, Cleverley (Darren Fletcher 74’), Januzaj, Giggs; Welbeck.

Bàn thắng: Ryan Giggs 45, Borini 65 - Vidic 52./.

Vietnam+
 

 
 

 

Tin xem nhiều