Báo Đồng Nai điện tử
En

Người Singapore đau buồn trước sự ra đi của Lý Quang Diệu

02:03, 23/03/2015

Nhiều người dân không kìm được nước mắt khi thắp nến và đặt hoa tưởng niệm cựu thủ tướng Lý Quang Diệu bên ngoài bệnh viện ngay khi hay tin ông qua đời.

Nhiều người dân không kìm được nước mắt khi thắp nến và đặt hoa tưởng niệm cựu thủ tướng Lý Quang Diệu bên ngoài bệnh viện ngay khi hay tin ông qua đời.
 

 

Ông Lý Quang Diệu qua đời lúc 3h18 sáng nay (giờ Singapore), hưởng thọ 91 tuổi.

Singapore đã tuyên bố quốc tang 7 ngày, từ 23/3 đến 29/3. Trong hình, tòa nhà quốc hội treo cờ rủ để tưởng nhớ đến ông, theo lệnh của chính phủ đối với tất cả các tòa nhà của chính phủ trong quãng thời gian này. Ảnh: Reuter

Những người yêu quý ông đã thắp nến, đặt hoa và thiệp để cầu nguyện cho ông suốt nhiều ngày qua bên ngoài bệnh viện Đa khoa Singapore, nơi ông điều trị, và tại một trung tâm cộng đồng ở khu vực bầu cử địa phương của ông. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ cùng các con không kìm được xúc động sau khi đặt hoa tại góc tưởng niệm ông Lý ở bệnh viện. Ông Lý nhập viện từ đầu tháng trước do bị viêm phổi nặng. Ông phải thở bằng máy và điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Reuters

Ông Lý đảm nhiệm chức vụ thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1990. Ông được coi là cha đẻ của Singapore hiện đại bởi có công cải cách Singapore từ một thuộc địa nhỏ của Anh thành một cường quốc. Ảnh: Reuters

Ông Lawrence Hee, 68 tuổi, là một trong số những người đầu tiên đến viếng cựu thủ tướng ở bệnh viện. "Tôi rất buồn. Ông ấy đã tạo nên Singapore", ông Hee nói. Ảnh: Reuters

Buổi sinh hoạt tập thể của trường tiểu học Telok Kurau sáng nay dành một phần thời gian để các học sinh cùng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cựu thủ tướng. Ảnh: Straits Times

Quốc kỳ cũng được hạ xuống một nửa cột trong giờ chào cờ tại trường cấp hai Nữ sinh Raffles. Ảnh: Reuters

Ryan Mackay, 5 tuổi, cùng mẹ đặt lại một tấm thiệp tưởng niệm cựu thủ tướng Lý do chính tay cậu bé vẽ với lời nhắn "Cảm ơn ông Lý. Chúa trời phù hộ cho ông". Ảnh: Straits Times

Ivan Teh và Andy Tan, 19 tuổi đã lái xe đến bệnh viện Đa khoa ngay sau khi nghe tin dữ. "Thật buồn. Ông ấy là tấm gương sáng cho chúng em. Chúng em không biết phải diễn tả bao nhiêu cho đủ những gì ông đã hy sinh vì Singapore và những gì ông đã làm cho chúng em". Ảnh: Straits Times

Theo VnExpress

Tin xem nhiều