Báo Đồng Nai điện tử
En

Biên Hòa trong trận lụt Nhâm Thìn 1952

10:11, 03/11/2018

Đã 66 năm trôi qua, nhưng người dân Biên Hòa vẫn còn truyền tai nhau về trận lụt năm Nhâm Thìn 1952. Năm ấy không riêng gì Biên Hòa mà cả vùng miền Đông Nam bộ đều gánh chịu trận thiên tai nặng nề, gây thiệt hại rất nhiều về người và của.

Đã 66 năm trôi qua, nhưng người dân Biên Hòa vẫn còn truyền tai nhau về trận lụt năm Nhâm Thìn 1952. Năm ấy không riêng gì Biên Hòa mà cả vùng miền Đông Nam bộ đều gánh chịu trận thiên tai nặng nề, gây thiệt hại rất nhiều về người và của.

Trong trận lụt Nhâm Thìn năm 1952, chợ Biên Hòa do nằm ở vị trí sát sông Đồng Nai nên bị ngập nặng, một số ki-ốt chỉ còn nhìn thấy nóc ngói.
Trong trận lụt Nhâm Thìn năm 1952, chợ Biên Hòa do nằm ở vị trí sát sông Đồng Nai nên bị ngập nặng, một số ki-ốt chỉ còn nhìn thấy nóc ngói.

Những người cao niên trải qua trận lụt năm ấy kể lại, khoảng giữa tháng 10-1952, trời mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Đồng Nai, sông Bé dâng cao thành một bể nước mênh mông, chảy cuồn cuộn từ phía thượng nguồn đổ xuống khu vực hạ lưu. Các địa phương ven sông Đồng Nai đều bị ngập nước. Đỉnh điểm là đêm 18-10, kết hợp với mưa là một cơn bão lớn khiến sự tàn phá của thiên tai càng thêm dữ dội.

Bên trong chợ Biên Hòa.
Bên trong chợ Biên Hòa.

Trong đợt bão lụt này, khu vực căn cứ Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cây cối ngã đổ, nước dâng ngập khắp nơi. Hầu hết ruộng nương, hoa màu, tài sản, nhà cửa, kho tàng hậu cứ đều bị phá hủy, cuốn trôi; nhiều người bị chết, mất tích vì lũ lụt. Theo báo cáo của tỉnh Thủ Biên (là tỉnh Thủ Dầu Một sáp nhập với tỉnh Biên Hòa), tất cả các đơn vị trực thuộc đều bị thiệt hại từ 90% trở lên về vật chất. Nạn đói bắt đầu xảy ra nên tỉnh Thủ Biên phải đề nghị viện trợ lương thực khẩn cấp.

Trường tiểu học Nguyễn Du (Ecole Primaire Complemantaire) ngập nước, thầy trò của trường phải di chuyển bằng ghe khi ra vào.
Trường tiểu học Nguyễn Du (Ecole Primaire Complemantaire) ngập nước, thầy trò của trường phải di chuyển bằng ghe khi ra vào.

Trận bão lụt cũng làm TX.Biên Hòa ngập trong biển nước. Nước sông chảy mạnh cuốn theo cây rừng bị ngã đổ, xác thú vật, có cả xác người… trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Những hàng cây dừa ven sông Đồng Nai bị ngã rạp. Những ki-ốt ở chợ Biên Hòa bị ngập chỉ còn nhô lên nóc ngói. Giao thông trong thị xã tê liệt, người dân phải đi lại bằng ghe, xuồng, nhất là khu vực ven bờ sông. Khoảng 1 tuần sau nước mới bắt đầu rút dần. Trận lụt đã làm hư hỏng nhiều nhà cửa, đình, chùa, nhà thờ.

Đường 30-4, khu vực gần Công viên Biên Hùng hiện nay.
Đường 30-4, khu vực gần Công viên Biên Hùng hiện nay.
Nhà thờ Biên Hòa.
Nhà thờ Biên Hòa.
Quảng trường Sông Phố, đường Cách mạng Tháng Tám, khu vực Quảng trường Sông Phố (trước trụ sở UBND tỉnh hiện nay) người dân phải bì bõm lội nước.
Quảng trường Sông Phố, đường Cách mạng Tháng Tám, khu vực Quảng trường Sông Phố (trước trụ sở UBND tỉnh hiện nay) người dân phải bì bõm lội nước.
 Người dân đi lại trên đường bằng ghe, xuồng.yễn Bảo Long ở phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa và ông Nguyễn Văn Phúc sưu tầm).
Người dân đi lại trên đường bằng ghe, xuồng.

Trận lụt Nhâm Thìn 1952 được xem là trận lụt lớn nhất thế kỷ 20 ở Biên Hòa cũng như cả vùng Đông Nam bộ. Báo Đồng Nai xin giới thiệu một số hình ảnh Biên Hòa trong trận lụt năm ấy (tư liệu từ nguồn của gia đình ông Nguyễn Bảo Long ở phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà và ông Nguyễn Văn Phúc sưu tầm.

Tin xem nhiều