Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi vỉa hè bị biến thành "của riêng"

09:12, 04/12/2016

Đường Võ Thị Sáu, đoạn từ ngã tư Hà Huy Giáp đến ngã tư Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa) có bề rộng mặt đường 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m. Tuy nhiên, trên tuyến đường hiện có rất nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Đường Võ Thị Sáu, đoạn từ ngã tư Hà Huy Giáp đến ngã tư Phạm Văn Thuận (TP.Biên Hòa) có bề rộng mặt đường 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 8m. Tuy nhiên, trên tuyến đường hiện có rất nhiều nhà dân, cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

1. Ban đêm, xe ô tô đậu hàng dài trên đường, gây cản trở giao thông, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Ban đêm, xe ô tô đậu hàng dài trên đường, gây cản trở giao thông, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường, TP.Biên Hòa yêu cầu 2 phường Thống Nhất và Quyết Thắng cần quyết liệt phối hợp với các ngành chức năng xử lý rốt ráo trước ngày 30-11. Nhưng đến thời điểm hiện tại, việc xử lý dường như giậm chân tại chỗ, đường vẫn là bãi đậu xe, hàng quán bày bán la liệt.

Đường trở thành bãi đậu xe riêng khi ô tô đậu tràn lan, lộn xộn.
Đường trở thành bãi đậu xe riêng khi ô tô đậu tràn lan, lộn xộn.

Vào mỗi đêm, lượng xe ô tô đậu phía trước các quán xá nằm dọc tuyến đường trở nên đông đúc, chiếc này nối chiếc kia thành hàng dài. Càng về khuya, không khí tại đây càng ồn ào, náo nhiệt hơn. Tại nhiều quán nhậu, karaoke…, nhân viên bảo vệ ngang nhiên xếp xe máy tràn ra cả vỉa hè, vượt qua cả vạch sơn. Trong khi đó, lòng đường trở thành bãi đậu của xe ô tô, mặc kệ những người đi bộ, người đi xe máy di chuyển khó khăn, nguy hiểm.

Bàn ghế bày ra sát mép đường, vượt qua mốc lộ giới, còn xe máy đậu dưới lòng đường.
Bàn ghế bày ra sát mép đường, vượt qua mốc lộ giới, còn xe máy đậu dưới lòng đường.

Những ngày cuối tuần, dòng xe ô tô đậu tràn lan không chỉ gây cản trở giao thông, mà còn khiến hình ảnh tuyến đường trung tâm thành phố trở nên nhếch nhác, lộn xộn. Việc người điều khiển phương tiện cho xe vào ra tùy tiện tại các quán xá, cùng với việc chạy xe với tốc độ cao sau khi nhậu đã trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường, nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu.

Vỉa hè bị “bịt kín”, người đi bộ phải lách qua “khe cửa” hẹp.
Vỉa hè bị “bịt kín”, người đi bộ phải lách qua “khe cửa” hẹp.

Mới đây, Phòng Quản lý đô thị TP.Biên Hòa đã cắm mốc lộ giới và bàn giao cho các phường làm căn cứ để quản lý và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, nhiều người đã cố tình phớt lờ “lệnh cấm”, bày bàn ghế vượt qua cả những mốc lộ giới để buôn bán. Điều khiến người dân băn khoăn là việc hàng quán buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, biến lòng đường thành bãi đậu xe riêng tồn tại từ lâu, lực lượng chức năng nhiều lần ra quân, nhưng vì sao việc vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, thách thức dư luận?

Hàng quán bày ra ngay mép đường, không còn thấy vỉa hè.
Hàng quán bày ra ngay mép đường, không còn thấy vỉa hè.
Vỉa hè trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng.
Vỉa hè trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng.
Đường D5 giao với đường Võ Thị Sáu, mặt đường, vỉa hè được trưng dụng vào mục đích riêng. Người đi bộ sẽ đi lối nào?
Đường D5 giao với đường Võ Thị Sáu, mặt đường, vỉa hè được trưng dụng vào mục đích riêng. Người đi bộ sẽ đi lối nào?
Vỉa hè làm chỗ buôn bán quần áo.
Vỉa hè làm chỗ buôn bán quần áo.

Thanh Hải

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích