Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm kinh doanh phế liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

12:03, 24/03/2015

Lâu nay, các điểm thu mua, tập kết phế liệu dễ cháy để cung cấp cho các nhà máy tái chế đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm kinh doanh này vẫn còn bị xem nhẹ...

Lâu nay, các điểm thu mua, tập kết phế liệu dễ cháy để cung cấp cho các nhà máy tái chế đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm kinh doanh này vẫn còn bị xem nhẹ...

Các loại phế liệu dễ cháy có thể kể đến, như: giấy vụn, vải vụn, nhựa, bọc ny-lông, mút xốp… Các hộ dân sống gần các điểm “dễ bén lửa” này luôn phải sống trong tâm trạng bất an, lo lắng.  

Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thu mua phế liệu còn bị xem nhẹ. Trong ảnh: Một điểm thu mua phế liệu trên đường 767, ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Ảnh: V. Chính
Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thu mua phế liệu còn bị xem nhẹ. Trong ảnh: Một điểm thu mua phế liệu trên đường 767, ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Ảnh: V. Chính

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy

Dù thời tiết mới vào cao điểm mùa khô nhưng đã có gần 10 vụ cháy các kho xưởng, phế liệu xảy ra ở Đồng Nai. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 25-1 kho hàng rộng gần 1 ngàn m2 chứa vải vụn, bao ny-lông, mút xốp, can nhựa của gia đình ông Mai Ngọc Nghị, ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) đã bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân vụ cháy là do công nhân của xưởng đốt rác dẫn đến bén lửa vào khu chứa hàng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh và Công an huyện Trảng Bom đã điều động 10 xe chuyên dùng và gần 100 chiến sĩ cứu hỏa đến hiện trường và mất nhiều giờ liền mới dập tắt được đám lửa.

Tương tự, vào khoảng 16 giờ ngày 17-3, tại Trạm thu mua giấy và ép kiện giấy các loại của Công ty TNHH An Phú Mỹ (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) đã xảy ra hỏa hoạn. Kho chứa mút xốp, vải vụn, nhựa của cơ sở này bén lửa do người dân đốt cỏ bên cạnh lan qua và nhanh chóng bùng phát thành đám cháy lớn. Hàng chục hộ dân trong khu mất ngủ phải ra khỏi nhà vì lo ngạt khói.

Mới đây, vào 11 giờ 30 ngày 19-3, một đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa vải vụn của hộ ông Nguyễn Diên Dũng tại KP.6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa (cho người khác thuê lại). Ngoài ra, còn một số vụ cháy tại các huyện Định Quán, Long Thành… liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

Buông lỏng công tác quản lý?

Theo Thượng tá Lê Quang Nhân, Trưởng phòng Kiểm tra, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Đồng Nai), cho biết việc các hộ dân ở gần các điểm thu mua phế liệu phải hoang mang, lo lắng là có cơ sở. Bởi hầu hết các điểm thu mua phế liệu này là tự phát và không đảm bảo các quy định trong việc phòng chống cháy, nổ. Hơn nữa, công tác quản lý đối với các cơ sở này trong thời gian qua chưa thật sự chặt chẽ và còn buông lỏng.

Cũng theo Thượng tá Nhân, trước việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy điểm kinh doanh phế liệu, Ban giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quyết liệt đối với các cơ sở thu mua phế liệu trên toàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương trọng điểm, tập trung đông các điểm kinh doanh mặt hàng này, như: TP.Biên Hòa, các huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành. “Sau khi kiểm tra rà soát, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Đồng Nai sẽ gửi văn bản kiến nghị với UBND các cấp để bàn giao, kiểm tra quản lý các cơ sở vi phạm nhằm hạn chế các vụ cháy như đã  diễn ra thời gian qua” - Thượng tá Nhân khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Hà, KP.8, phường Long Bình, (TP.Biên Hòa), cho biết: “Có nhà nằm sát vách với một điểm thu phế liệu như chẳng khác nào sống cạnh “hộp quẹt diêm”. Gia đình tôi luôn phải sống trong tâm trạng  phập phồng, bất an vì “bà hỏa” có thể “viếng thăm” bất cứ lúc nào. Dù bận rộn nhưng gia đình tôi không dám để các cháu nhỏ ở nhà một mình, vì nếu xảy ra hỏa hoạn thì khó lường được hậu họa”.

Văn Chính

 
 

 

Tin xem nhiều