Báo Đồng Nai điện tử
En

Theo dấu kẻ bắt cóc trẻ em

09:08, 16/08/2013

Ngồi nhâm nhi tách trà nóng nghi ngút khói khi ngoài trời cơn mưa chiều đang rả rích, trinh sát Lê Huy Nam (Công an huyện Trảng Bom) kể lại hành trình theo dấu kẻ bắt cóc để giải cứu cháu H.A (1 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đầy vất vả vào đầu năm 2013.

Ngồi nhâm nhi tách trà nóng nghi ngút khói khi ngoài trời cơn mưa chiều đang rả rích, trinh sát Lê Huy Nam (Công an huyện Trảng Bom) kể lại hành trình theo dấu kẻ bắt cóc để giải cứu cháu H.A (1 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đầy vất vả vào đầu năm 2013.

* Cháu bé 1 tuổi bị mất tích

Những ngày giáp tết rộn rịp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom nhận được lệnh họp khẩn về việc một bé trai bị bắt cóc tại xã Sông Trầu. Sau cuộc họp đó, trinh sát Lê Huy Nam cùng một số đồng đội được lãnh đạo đơn vị phân công tham gia làm rõ vụ án.

Đại tá Lý Quang Dũng, Trưởng công an huyện Trảng Bom, trao trả em bé cho gia đình.
Đại tá Lý Quang Dũng, Trưởng công an huyện Trảng Bom, trao trả em bé cho gia đình.

Theo tin báo của chị Lê Thị Long (33 tuổi, mẹ bé H.A), khoảng 14 giờ ngày 29-1, có một phụ nữ chừng 30 tuổi đến nhà chị chơi. Người này từng bỏ mối giấy vệ sinh cho tiệm tạp hóa của chị Long, nhưng gần đây cô ta đã nghỉ bán. Sau đó, do bận ra phía sau nhà giặt đồ, chị Long đã nhờ người phụ nữ này bế con trong chốc lát. Khi vị khách mở lời đưa cháu H.A đi dạo, chị Long đã đồng ý…

Mải lo công việc nhà, đến 16 giờ cùng ngày, chị Long mới phát hiện con trai mình đã mất tích cùng người phụ nữ kia. Tuy đã từng mua bán hàng với nhau, nhưng nhân thân người phụ nữ nọ chị Long không biết. Theo chị Long, hôm cháu H.A mất tích, người phụ nữ nọ nói tình cờ ghé nhà chị chơi và đi bằng xe ôm.

Từ nguồn tin chị Long cung cấp, trinh sát Lê Huy Nam và các đồng đội lập tức rà soát thông tin từ các tài xế xe ôm trên địa bàn và được anh Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ xã Sông Trầu) cho hay, trưa 29-1, có một phụ nữ đi xe buýt đến thuê anh chở vào nhà chị Long. Người này còn cho anh Hùng số điện thoại, hẹn khi xong việc sẽ điện thoại cho anh vào rước.

30 phút sau, nhận được điện thoại của khách, anh Hùng đến điểm hẹn thì thấy người phụ nữ ẵm theo một đứa bé. Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn trên tay khách, anh Hùng chẳng mảy may nghi ngờ về cô ta.

* Truy tìm kẻ bắt cóc

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ đánh án đã lần ra tung tích người phụ nữ bắt cóc cháu H.A là Lê Thị Mơ (32 tuổi, ngụ xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Nhưng khi liên hệ với công an địa phương Mơ cư ngụ, tổ đánh án được tin Mơ đã vào Nam làm ăn từ năm 2009.

“Mất dấu Mơ cũng đồng nghĩa với việc truy tìm đối tượng sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, anh em trong tổ đánh án vẫn chạy đua với thời gian để phá án, dù mệt lả người” - hớp ngụm trà nóng, trinh sát Nam kể lại.

“Mất dấu Mơ cũng đồng nghĩa với việc truy tìm đối tượng sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, anh em trong tổ đánh án vẫn chạy đua với thời gian để phá án, dù mệt lả người” - hớp ngụm trà nóng, trinh sát Nam kể lại.

Nhận được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, tổ đánh án đã đến Thanh Hóa kết hợp cùng công an địa phương truy bắt Mơ. Qua xác minh, tổ đánh án phát hiện Mơ đã đi tỉnh Ninh Bình, sau đó sang Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và ra Quảng Ninh.

Xác định được đường đi nước bước của thủ phạm, tổ đánh án nhận định Mơ sẽ ra Móng Cái để đưa cháu H.A sang Trung Quốc, nên đã báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời liên hệ Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp bắt giữ Mơ.

Đến 6 giờ ngày 1-2, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh phát hiện một phụ nữ bế cháu nhỏ đi về hướng bờ sông biên giới Việt - Trung, thuộc cột mốc 1367 (phường Ninh Dương, TP.Móng Cái) nên đã tạm giữ. Khi xác định người này là Lê Thị Mơ, các đơn vị bạn đã bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom bắt giữ khẩn cấp, giải cứu cháu H.A.

Quá trình điều tra xác định, năm 2009, Mơ cùng chồng vào Biên Hòa làm công nhân. Sau khi chồng mất, Mơ đã cặp bồ và sống chung với một thợ hàn đã ly hôn vợ tại TX.Long Khánh. Làm công nhân thêm một thời gian thì Mơ xin nghỉ việc công ty, chuyển sang bỏ mối giấy vệ sinh cho các tiệm tạp hóa.

Cuối năm 2012, Lê Thị Thắm (chị ruột Mơ, đang ở Trung Quốc) nhờ Mơ xin cho một đứa bé trai làm con nuôi. Thắm cho Mơ số điện thoại của một người tên Thanh (chạy xe ôm tại Bến xe Móng Cái) và dặn khi nào có bé trai thì gọi Thanh chở đứa bé đến bờ sông biên giới để đi đò sang Trung Quốc.

Nhớ lời Thắm dặn, Mơ đã liều lĩnh vào Trường mầm non Xuân Tín (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân) tự nhận là dì của cháu Trần Ngọc Gia Bảo (con anh Trần Ngọc Tuấn) để xin đón cháu về. Thấy người lạ mặt, nhà trường không cho Mơ đón cháu Bảo. Thất bại với “phi vụ” này, Mơ vào TX.Long Khánh và bắt đầu hành trình bắt cóc cháu H.A với ý định đưa sang Trung Quốc cho Thắm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ Mơ để điều tra, xử lý về hành vi bắt cóc trẻ em.

Tố Tâm

 

* Ghi theo lời kể của trinh sát Lê Huy Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều