Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh dân phòng dũng cảm

09:05, 12/05/2013

Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) vừa có văn bản gửi lãnh đạo huyện Trảng Bom đề nghị khen thưởng đột xuất anh Hoàng Kim Ngọc, Đội phó dân phòng xã Bắc Sơn, về thành tích dũng cảm truy bắt băng cướp tài sản gây án trên địa bàn xã.

Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) vừa có văn bản gửi lãnh đạo huyện Trảng Bom đề nghị khen thưởng đột xuất anh Hoàng Kim Ngọc, Đội phó dân phòng xã Bắc Sơn, về thành tích dũng cảm truy bắt băng cướp tài sản gây án trên địa bàn xã.

Anh Hoàng Kim Ngọc (bìa trái) hội ý với đồng đội trước giờ làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn.
Anh Hoàng Kim Ngọc (bìa trái) hội ý với đồng đội trước giờ làm nhiệm vụ tuần tra địa bàn.

Anh Hoàng Kim Ngọc kể lại, đêm 22-4, nhận lệnh từ Ban Chỉ huy công an xã, tổ dân phòng do anh phụ trách (gồm có 3 người) đã đi tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên tỉnh lộ 767, đoạn thuộc địa bàn ấp An Chu.

Đến 1 giờ 45 ngày 23-4, khi tổ tuần tra đến gần cổng Công ty Vietbo (Khu công nghiệp Sông Mây) thì phát hiện 3 thanh niên đi xe máy đang kè một người đàn ông đi xe máy cùng chiều. Tiếp tục theo dõi, tổ dân phòng thấy 3 thanh niên nọ bất ngờ ép người đàn ông đi xe máy vào lề, rồi thi nhau đánh đập ông này. Thấy điều bất thường, anh Ngọc cùng 2 thành viên trong tổ tuần tra nhanh chóng chạy đến can thiệp. Phát hiện lực lượng dân phòng, 1 trong 3 đối tượng vội vàng nhảy lên xe máy bỏ chạy, nhưng 2 đối tượng còn lại vẫn khống chế và lôi người đàn ông lên xe của chúng để chở đi, mặc cho nạn nhân giãy giụa kêu cứu.

Anh Ngọc cùng đồng đội trong tổ tuần tra nhanh chóng đuổi theo đối tượng. Rượt đuổi được 300m, khi đến trước cổng Công ty Ngọc Sinh (Khu công nghiệp Sông Mây), thì lực lượng dân phòng vượt lên ép xe của 2 đối tượng lạ mặt vào lề.

Lúc này, đối tượng ngồi sau xe bất ngờ nhảy xuống đất và rút 2 con dao tấn công những người truy bắt. Nhưng nhanh hơn, anh Ngọc đã tránh được lưỡi dao từ tay đối tượng vung ra và tung một cú đá như trời giáng vào người gã này, khiến đối tượng loạng choạng và bỏ chạy vào phía trong Công ty Ngọc Sinh lẩn trốn. Trong khi đó, ở bên ngoài công ty, đối tượng còn lại đã bị lực lượng dân phòng khống chế và bắt giữ nhanh chóng.

Quyết không để cho đối tượng nguy hiểm chạy thoát, anh Ngọc đã điện thoại báo cho Ban Chỉ huy công an xã tăng cường lực lượng vây chặt khu vực mà đối tượng cầm dao đang lẩn trốn. Cuộc vây bắt kéo dài đến rạng sáng thì mọi người bắt được đối tượng.

Tại trụ sở Công an xã Bắc Sơn, 2 đối tượng bị bắt khai tên Ngô Minh Vương (quê tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Cảnh (ngụ huyện Trảng Bom). Vương và Cảnh khai nhận, khoảng 19 giờ 30 ngày 22-4, Vương, Cảnh và đối tượng tên Mù (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến quán Điểm Hẹn (ở khu vực ngã ba Trị An, xã Bắc Sơn) uống cà phê và bàn nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thống nhất kế hoạch, cả 3 chở nhau bằng 2 xe máy đến khu vực Công viên 30-4 (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), thì phát hiện ông Nguyễn Văn Lanh (58 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) đang chạy xe máy (trên lưng đeo ba lô) từ hướng TP.Biên Hòa về huyện Vĩnh Cửu. Lập tức, cả bọn bám theo ông Lanh để gây án. Đến địa bàn Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn), cả bọn đã ép xe và khống chế, đâm ông Lanh nhiều nhát để cướp tài sản. Trong lúc gây án, bọn cướp bị tổ tuần tra đêm của lực lượng dân phòng xã Bắc Sơn kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Được biết, ngoài chiến công bắt nóng bọn cướp tài sản nguy hiểm vào ngày 23-4, trong thời gian tham gia lực lượng dân phòng, anh Ngọc cùng đồng đội đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng chục vụ việc vi phạm khác, như: cướp giật, trộm cắp, mua bán trái phép ma túy, gây rối trật tự công cộng... Mới đây nhất, vào cuối tháng 4-2013, anh Ngọc đã phối hợp với đồng đội ngăn chặn, xử lý kịp thời một băng nhóm cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật để giao cho công an xử lý.

Đức Việt

 

 

 

 

Tin xem nhiều