Báo Đồng Nai điện tử
En

Người cựu chiến binh gương mẫu

09:11, 24/11/2019

18 giờ, khi khuôn viên Trường THCS Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vắng bóng học sinh và thầy cô giáo cũng là lúc bác bảo vệ Huỳnh Thanh Long (65 tuổi, cựu chiến binh Chi hội Cựu chiến binh KP.4, phường Thống Nhất) vào ca trực.

18 giờ, khi khuôn viên Trường THCS Thống Nhất (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vắng bóng học sinh và thầy cô giáo cũng là lúc bác bảo vệ Huỳnh Thanh Long (65 tuổi, cựu chiến binh Chi hội Cựu chiến binh KP.4, phường Thống Nhất) vào ca trực.

Cựu chiến binh Huỳnh Thanh Long luôn được học sinh, thầy cô giáo Trường THCS Thống Nhất quý mến vì trách nhiệm với công việc bảo vệ trường, tự nguyện phát dọn cỏ sân trường sạch đẹp
Cựu chiến binh Huỳnh Thanh Long luôn được học sinh, thầy cô giáo Trường THCS Thống Nhất quý mến vì trách nhiệm với công việc bảo vệ trường, tự nguyện phát dọn cỏ sân trường sạch đẹp

Công việc đầu tiên của ông là khóa cổng chính và dạo một vòng kiểm tra các dãy phòng. Sau đó, ông bắt đầu kiểm tra, sửa chữa những chiếc ghế, bàn học sinh bị bung ốc vít, sửa điện, quạt máy hư, ống nước bị nghẹt hoặc tô trám những vị trí sân trường, gạch lát nền bị bong tróc xi măng..., rồi mới quay trở lại phòng trực bảo vệ.

Tuổi già chỉ cần chợp mắt vài giờ, ông Long lại bắt đầu công việc tỉa cây, phát dọn cỏ chờ đồng nghiệp đến giao ca trực. Ông Long cho biết, những việc ông làm trong ca trực không phải nhiệm vụ trường phân công mà do ông tình nguyện làm, bởi ông muốn góp một phần nhỏ, ý nghĩa cho trường, cho học sinh và thầy cô giáo khi ông có khoảng thời gian rảnh rỗi trong ca trực từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Những vật liệu để sửa bàn, ghế, điện, quạt... ông tự mua rồi trường thanh toán lại.

Hết ca trực bảo vệ trường, nếu có ai gọi sửa điện, sửa nhà, làm cỏ..., ông Long lại xách đồ nghề đi làm để kiếm thêm thu nhập. Hôm nào không có việc thì ông cùng các cựu chiến binh trong phân hội, chi hội khu phố cùng người dân, thanh niên phát quang cỏ dại, quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh trong phường hoặc thăm hỏi đồng đội.

Ông Long tâm sự, vợ chồng ông đều là bộ đội Cụ Hồ nên rất thích và tích cực tham gia công tác địa phương. Chính vì vậy, năm nào ông cũng được phường, thành phố tặng giấy khen về những đóng góp cho phong trào xây dựng khu phố văn hóa, cựu chiến binh gương mẫu.  

  Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều