Báo Đồng Nai điện tử
En

Người nhặt rác chống ngập

10:08, 22/08/2016

Người dân khu vực quốc lộ 51 đoạn qua  KP.Long Điềm, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã quá quen với hình ảnh người đàn ông còng lưng, cặm cụi nhặt rác ở các hố ga khi trời mưa để khơi thông dòng chảy, không ngập nhà dân. Ông tên Huỳnh Văn Út (ảnh), 50 tuổi, làm nghề vá xe.

Người dân khu vực quốc lộ 51 đoạn qua  KP.Long Điềm, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã quá quen với hình ảnh người đàn ông còng lưng, cặm cụi nhặt rác ở các hố ga khi trời mưa để khơi thông dòng chảy, không ngập nhà dân. Ông tên Huỳnh Văn Út (ảnh), 50 tuổi, làm nghề vá xe.

“Ông  ấy quá quen với người dân khu phố này rồi, không ai lạ gì đâu. Việc nhà không làm cũng được, nhưng nhặt rác ở miệng nắp cống thì ngày mưa nào ông ấy cũng làm.  Đoạn đường này hễ mưa lớn là ngập tận đầu gối mà chỉ có một cống thoát nước nên ông ấy phải luôn tay luôn chân. Nếu nhặt chậm, rác trôi vào nhiều là đường này ngập ngay, người dân không buôn bán gì được, bởi vậy ông ấy ráng làm để giúp dân” - bà Lê Ngọc Kim, vợ ông Út nói.

Văn Dương

Tin xem nhiều