Báo Đồng Nai điện tử
En

Đất không phụ người

11:08, 01/08/2016

Từ 8 sào đất chuyên trồng các loại hoa màu: dưa leo, khổ qua, bầu, bí, mướp, ông Thân Văn Điệp (ảnh), tổ 1, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đều đặn bỏ túi từ 1,2-1,5 triệu đồng/ngày. Nhờ vậy, ông Điệp nuôi 4 con học xong đại học.

Ông Thân Văn Điệp bền bỉ với cây dưa leo, khổ qua, bầu, bí… qua 8 sào đất cha giao lại
Ông Thân Văn Điệp bền bỉ với cây dưa leo, khổ qua, bầu, bí… qua 8 sào đất cha giao lại

Từ 8 sào đất chuyên trồng các loại hoa màu: dưa leo, khổ qua, bầu, bí, mướp, ông Thân Văn Điệp (ảnh), tổ 1, ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đều đặn bỏ túi từ 1,2-1,5 triệu đồng/ngày. Nhờ vậy, ông Điệp nuôi 4 con học xong đại học.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Điệp còn nhiệt tình chỉ bày kỹ thuật cho các nông dân khác. Ông Điệp bộc bạch, đất ít nhưng nếu siêng năng canh tác, biết gối vụ, chọn cây trồng phù hợp thì kinh tế vẫn ổn định. “Làm nông nghiệp mà yêu đất, nhạy bén với thị trường thì đất sẽ không phụ người” - ông Điệp chia sẻ.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều