Báo Đồng Nai điện tử
En

Điểm đến của hai chú cháu

10:07, 25/07/2016

Vào dịp 27-7 hàng năm và những ngày lễ, tết, ông Trần Xuân Hưng (ảnh, bên phải - giảng viên Trường đại học Trần Đại Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh) và người cháu ở tỉnh Bình Dương lại có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai với hương, hoa, trái cây và một chút rượu trắng để thắp nhang.

Vào dịp 27-7 hàng năm và những ngày lễ, tết, ông Trần Xuân Hưng (ảnh, bên phải - giảng viên Trường đại học Trần Đại Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh) và người cháu ở tỉnh Bình Dương lại có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai với hương, hoa, trái cây và một chút rượu trắng để thắp nhang.

Ông Trần Xuân Hưng cho biết theo giấy báo tử, gia đình ông có một liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận phía Nam, nhưng hàng chục năm qua vẫn chưa tìm được phần mộ. Một lần đến Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai, ông Hưng đã dừng chân bên dãy mộ liệt sĩ chưa biết tên và thấy có một ngôi mộ không ghi quê quán, ngày và nơi hy sinh, nhưng khắc tên Phạm Văn Cầu trùng với tên người thân của ông đã hy sinh. Ông đến bên mộ thắp nhang và cầu khấn anh linh người đã khuất.

Ông Trần Xuân Hưng tâm sự: “Dù người nằm dưới mộ có thể không phải người thân ruột thịt, nhưng được đến viếng mộ và thắp nhang cũng giúp gia đình thấy nhẹ lòng khi có dịp tri ân, tưởng nhớ đến người đã hy sinh cho Tổ quốc”.                

Vũ Đức Vinh

 

Tin xem nhiều