Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô học trò nhỏ giàu nghị lực

11:05, 30/05/2016

Biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn: một mình mẹ phải làm thuê, làm mướn khắp nơi để đủ tiền nuôi cha bị bệnh và 3 con, nên từ nhỏ em Bùi Thị Lệ Thu (học sinh lớp 4C2 Trường tiểu học Lam Sơn, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô.

Biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn: một mình mẹ phải làm thuê, làm mướn khắp nơi để đủ tiền nuôi cha bị bệnh và 3 con, nên từ nhỏ em Bùi Thị Lệ Thu (học sinh lớp 4C2 Trường tiểu học Lam Sơn, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô.

Ngoài những buổi đến trường, Thu còn phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt trong nhà. Những lúc rảnh, Thu cũng cùng mẹ đi nhặt hạt điều hay cắt cỏ thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Nỗ lực vượt lên số phận, chăm chỉ đến trường, nhiều năm liền Thu luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Để có được kết quả ấy, hàng ngày trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng bài. Trước khi lên lớp phải đọc bài cũ trước, về nhà dành thời gian ôn bài và làm bài tập thật nhiều để rèn luyện kỹ năng. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà Thu còn là một lớp phó học tập năng nổ, nhiệt tình với các hoạt động, phong trào do nhà trường phát động.

Em Bùi Thị Lệ Thu vừa được Hội đồng Đội huyện Xuân Lộc biểu dương trong buổi lễ họp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong. Vừa qua, Thu được Hội đồng Đội tỉnh tặng ngôi nhà Khăn quàng đỏ (ảnh) để Thu có điều kiện nuôi tiếp ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho cha và người nghèo của mình sẽ sớm thành hiện thực.

Ngân Hà

Tin xem nhiều