Báo Đồng Nai điện tử
En

Vinh dự vào Đảng trước ngày ra quân

10:01, 13/01/2014

Sinh ra tại TP.Cần Thơ, anh trai vừa trải qua môi trường quân đội nên lẽ ra Nguyễn Văn Nghi (nh) chưa phải nhập ngũ. Thế nhưng vừa tốt nghiệp THPT vào tháng 9-2012 Nghi đã tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Đại đội công binh, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần, Trung đoàn 935 (Sân bay Biên Hòa).

Sinh ra tại TP.Cần Thơ, anh trai vừa trải qua môi trường quân đội nên lẽ ra Nguyễn Văn Nghi (nh) chưa phải nhập ngũ. Thế nhưng vừa tốt nghiệp THPT vào tháng 9-2012 Nghi đã tình nguyện nhập ngũ, công tác tại Đại đội công binh, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần, Trung đoàn 935 (Sân bay Biên Hòa).

Với ý thức kỷ luật cao, trung thực, Nghi được cấp trên giao nhiệm vụ chiến sĩ liên lạc, thủ kho, kiêm chiến sĩ nuôi quân, chăm lo bữa ăn bộ đội. Đồng thời, Nghi còn là hạt nhân của phong trào văn nghệ, thể thao được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến. Trước ngày ra quân, Nghi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo Thượng úy Phạm Văn Ninh, Chính trị viên Đại đội, hoàn cảnh gia đình Nghi hết sức khó khăn, cha mẹ đi lượm ve chai nuôi 2 em ăn học. Hàng tháng, Nghi dành dụm 200-250 ngàn đồng để hỗ trợ gia đình. Số tiền tuy không lớn nhưng trên hết là tấm lòng thơm thảo của người con đã biết nghĩ về gia đình.

Viết Bính

Tin xem nhiều