Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thủ phủ" trái cây vắng lặng

10:04, 10/04/2017

Khu vực Bến xe Long Khánh (TX.Long Khánh) được biết đến như là chợ đầu mối tự phát, chuyên tập kết trái cây của Đồng Nai để phân phối đi khắp các tỉnh, thành. Mọi năm, thời điểm này chợ đầu mối và các vựa trái cây ở Long Khánh đã khởi động vụ trái cây hè, nhưng năm nay đến giờ này chợ vẫn im lìm vắng vẻ.

Khu vực Bến xe Long Khánh (TX.Long Khánh) được biết đến như là chợ đầu mối tự phát, chuyên tập kết trái cây của Đồng Nai để phân phối đi khắp các tỉnh, thành. Mọi năm, thời điểm này chợ đầu mối và các vựa trái cây ở Long Khánh đã khởi động vụ trái cây hè, nhưng năm nay đến giờ này chợ vẫn im lìm vắng vẻ.

Chợ đầu mối trái cây Long Khánh vẫn vắng lặng vì trái cây hè trễ vụ.
Chợ đầu mối trái cây Long Khánh vẫn vắng lặng vì trái cây hè trễ vụ.

Các loại trái cây hè, như: chôm chôm, mít, dâu, măng cụt, bơ, sầu riêng... loại thì trễ vụ, loại thì mất mùa. Dự báo, trái cây hè năm nay biến động mạnh về giá.

* “Chợ đầu mối” đìu hiu

Bến xe Long Khánh thời điểm này khá vắng lặng, thay vì cảnh tấp nập buôn bán như mọi năm thì đa số các vựa trái cây vẫn đóng cửa vì chưa có nhiều trái cây về chợ. Bà Châu Mỹ Hạnh, tiểu thương bán trái cây tại khu vực núi Gia Lào (huyện Xuân Lộc) đang chọn trái cây tại Bến xe Long Khánh, nhận xét: “Giờ này mọi năm, khu chợ đầu mối này đã có khá nhiều mặt hàng trái cây để lựa chọn, như: mít tố nữ, sầu riêng, chôm chôm... Nhưng đợt này, tôi chỉ mua được đôi ba chục ký bơ vì chưa có những mặt hàng trái cây khác. Giá trái cây cũng tăng cao, rất khó mua, khó bán”.

Nhiều loại trái cây hè lo mất mùa, trễ vụ (ảnh chụp tại vườn măng cụt tại huyện Cẩm Mỹ, ảnh dưới).
Nhiều loại trái cây hè lo mất mùa, trễ vụ (ảnh chụp tại vườn măng cụt tại huyện Cẩm Mỹ).

Bà Võ Thị Hồng Nga, chủ vựa trái cây tại Bến xe Long Khánh, cho biết: “Do trái cây hè năm nay trễ vụ nên đa số các vựa ở đây vẫn đóng cửa nghỉ bán. Mặt hàng trái cây ở chợ hiện mới chỉ có mít, bơ, mãng cầu xiêm nhưng sản lượng về rất ít vì mất mùa. Cụ thể, cùng kỳ năm ngoái mỗi ngày vựa của tôi mua vào hơn 3 tấn bơ thì nay chưa được 1 tấn; mãng cầu xiêm cũng chỉ được đôi ba tạ. Tình hình này, phải đến Tết Đoan ngọ mùng 5-5 âm lịch chợ mới bắt đầu vào vụ trái cây hè”.

* Ít hàng, giá tăng

Để “chữa cháy”, một số vựa trái cây của Đồng Nai phải nhập xoài từ Campuchia hoặc từ miền Tây và các tỉnh, thành khác để có hàng bán. Nhưng chủng loại trái cây ra thị trường cũng chưa nhiều vì các tỉnh khác cũng mất mùa, trễ vụ trái cây. Theo một số chủ vựa kinh doanh trái cây tại TX.Long Khánh, năm nay giá trái cây tăng cao so với mọi năm do đa số các loại trái cây đều mất mùa vì thời tiết thất thường.

Chủ một vựa trái cây chuyên kinh doanh mít tại Bến xe Long Khánh cho biết: “Năm nay, thị trường trái cây rất khó lường về giá. Vài ba tuần trước, giá mít Thái siêu sớm đột ngột tăng lên đến 40 ngàn đồng/kg, cao gấp cả chục lần so với bình thường. Theo đó giá nhiều loại mít khác cũng tăng mạnh. Tuần này, giá mít đột ngột giảm còn một nửa so với tháng trước”. Chính bản thân các thương lái cũng khó dự đoán được sự biến động giá của thị trường trái cây hiện nay. Nguyên nhân chính vì đầu ra vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc.

Ông Trương Thành Trung, chủ trạm dừng chân Lê Hoàng (TX.Long Khánh), chia sẻ: “Năm nay, Đồng Nai trễ vụ thu hoạch trái cây hè nên tôi phải tìm thêm nguồn trái cây từ miền Tây về phục vụ khách. Thị trường trái cây năm nay rất khó dò về giá, nhưng dự báo mức giá cao hơn mọi năm vì trái cây mất mùa”.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều