Báo Đồng Nai điện tử
En

Mai nở sớm

08:01, 07/01/2022

Còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nhâm Dần, cây mai trước nhà của ông Năm bung nụ gần hết. Tuy vậy, ông chỉ càm ràm cậu con trai út vài câu vì hằng ngày tưới sân tiện tay tưới luôn gốc mai quý của ông nên làm cho nó nở sớm.

Còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nhâm Dần, cây mai trước nhà của ông Năm bung nụ gần hết. Tuy vậy, ông chỉ càm ràm cậu con trai út vài câu vì hằng ngày tưới sân tiện tay tưới luôn gốc mai quý của ông nên làm cho nó nở sớm.

Cây mai này năm nào cũng bung hoa vàng đúng vào ngày 30 Tết nên ông Năm rất quý nó. Hơn nữa, nó được một người bạn thời di cư bứng từ rừng già Mã Đà về tặng ông vào 1980. Lúc đó, gốc của nó chỉ bằng miệng cái ly uống trà, nay thì bằng bắp vế thằng con út tuổi 20 của ông.

50 năm trước, khi về vùng đất Biên Hòa lập nghiệp, ông Năm mới 19 tuổi, còn bạn của ông đã 30 tuổi. Do là đồng hương, phần vì cả hai hợp tính tình nhau nên kết tình anh em, nương tựa nhau những năm tháng khốn khó nơi đất khách.

Năm 1990, vợ chồng người bạn lần lượt qua đời và 2 người con của họ (trai 4 tuổi, gái 7 tuổi) được vợ chồng ông Năm nhận làm con và thay bạn nuôi dưỡng. Nay, những người con này đã có gia đình và được vợ chồng ông Năm giao lại phần đất của vợ chồng người bạn tri kỷ quá cố để lại cho con bạn thừa hưởng.

Gió Xuân làm tung tóe những chiếc lá mai già khi chúng được ông Năm vặt bỏ để cây mai thêm sung sức nở rộ mà không cần tới chiều 30 Tết. Cũng buổi sáng hôm ấy, vợ chồng ông Năm nhận được tin vui. Tết này các con của người bạn cũ quyết định ra năm, bỏ tiền ra xây từ đường thật đẹp trên đất của cha mẹ và làm luôn thủ tục để con cháu của ông đồng quản lý, thờ tự tổ tiên chung của hai nhà...

Đoàn Phú

Tin xem nhiều