Báo Đồng Nai điện tử
En

Những "cậu ấm, cô chiêu"

11:05, 29/05/2020

Đã bao giờ bạn nghĩ đến sự "đổi ngôi" giữa các thế hệ trong một gia đình chưa? Chuyện như trong thế giới cổ tích khi ông bà, cha mẹ bỗng nhiên trở thành người hầu, còn con cháu lại trở thành những ông bà chủ ngay trong chính căn nhà của mình.

Đã bao giờ bạn nghĩ đến sự “đổi ngôi” giữa các thế hệ trong một gia đình chưa? Chuyện như trong thế giới cổ tích khi ông bà, cha mẹ bỗng nhiên trở thành người hầu, còn con cháu lại trở thành những ông bà chủ ngay trong chính căn nhà của mình.

Dạy con vạch ra những điều quan trọng nhất để giảm bớt quá trình học tập và cuộc sống nói chung. Điều này cũng sẽ giúp trẻ trong các bài kiểm tra thi cử. Nó có thể ngăn cản chúng đầu tư tất cả thời gian vào các nhiệm vụ phức tạp (trích Bộ ảnh giúp cha mẹ dạy con đúng cách). Ảnh nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh
Dạy con vạch ra những điều quan trọng nhất để giảm bớt quá trình học tập và cuộc sống nói chung. Điều này cũng sẽ giúp trẻ trong các bài kiểm tra thi cử. Nó có thể ngăn cản chúng đầu tư tất cả thời gian vào các nhiệm vụ phức tạp (trích Bộ ảnh giúp cha mẹ dạy con đúng cách). Ảnh nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh

Buổi sáng, cha có nhiệm vụ đánh thức “cậu ấm” rồi tay xách cặp sách, tay đem áo quần đi học xuống nhà. “Cậu ấm” còn ngái ngủ lo vệ sinh xong thì đã có tô phở mẹ chạy đi mua ngoài tiệm về đặt lên bàn. Sau khi ăn uống xong, cha ôm cặp sách ra xe và “cậu ấm” chỉ cần bước ra, leo lên xe và đến trường. Trưa về, cơm canh dọn sẵn, “cậu ấm” chỉ cần ngồi vào bàn ăn. Ăn xong thì đã nghe bà nội nói: “Lên lầu nghỉ đi con, để chén đó lát nội dẹp cho. À, con uống nước cam không, nội làm cho nhé. Chút ba con đem lên cho con nha.” Và cậu bé lên lầu nghỉ ngơi mà không cần biết rằng, để đón con đúng giờ tan trường, cha đã phải đội nắng chạy về sớm và đứng chờ gần nửa tiếng. Để có bữa ăn ngon, mẹ  phải đi chợ trước giờ làm và bà nội phải chế biến, nấu nướng cho đúng với khẩu vị của con cháu. Tối nào cũng vang lên điệp khúc rằng ngày mai con muốn ăn gì để mẹ đi chợ, để nội nấu. Rồi có những “cô chiêu” đã học tới lớp 11 rồi nhưng đi học với chiếc áo dài nhăn vì mẹ đi công tác, không ai ủi đồ cho.

Ai đã làm ra sự “đổi ngôi” này nhỉ? Ai đã biến con cháu của mình thành những “cậu ấm, cô chiêu” như thế nhỉ? Xin thưa, chính ông bà, cha mẹ với cách yêu thương, chiều chuộng quá mức đã làm hại con cháu mình. Đã đành nhà nào cũng ít con, rằng con cháu là “của để dành”, là những “cục vàng, kim cương” cả nhưng đừng biến chúng thành những “cậu ấm, cô chiêu”. Cách giáo dục này đang biến con cháu mình thành những loại cây tầm gửi. Một mai khi không có mình bên cạnh, các cô cậu này sẽ sống thế nào giữa cuộc đời khi con đường trước mặt còn rất dài và lắm cam go.

Xin hãy dạy con cháu cách sống tự lập và đừng hạ mình xuống thành kẻ hầu, người hạ như thế. Yêu thương đúng cách thì mới giúp con cháu mình có lối sống vững vàng như cây đại thụ giữa cuộc đời. Đừng nuôi dưỡng tư tưởng rằng chúng được sinh ra là để hưởng thụ và ông bà, cha mẹ phải có trách nhiệm cung phụng. Xin hãy tỉnh táo để nghĩ rằng: Cuộc sống của con cháu mình sau này như thế nào là phụ thuộc vào cách dạy dỗ, yêu thương của chính ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.

Hoàng Mai Quyên

Tin xem nhiều