Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa tình yêu đọc sách tình yêu

11:02, 14/02/2020

Còn gì hợp lý hơn trong mùa tình yêu khi đọc những tác phẩm hay và đầy ý nghĩa về tình yêu. Những cuốn sách chung chủ đề tình yêu song với nhiều cách tiếp cận, thể hiện đa dạng khác nhau, đều giúp người đọc có thêm những cảm nhận sâu sắc về tình yêu, học cách yêu thương, thấu hiểu hơn về "nửa kia" của mình.

Còn gì hợp lý hơn trong mùa tình yêu khi đọc những tác phẩm hay và đầy ý nghĩa về tình yêu. Những cuốn sách chung chủ đề tình yêu song với nhiều cách tiếp cận, thể hiện đa dạng khác nhau, đều giúp người đọc có thêm những cảm nhận sâu sắc về tình yêu, học cách yêu thương, thấu hiểu hơn về “nửa kia” của mình.

Tiểu thuyết tình yêu của John Green

(1)  Khi lỗi thuộc về  những vì sao

Hazel là một cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn tới phổi đang sống lơ đễnh trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Augustus mắc chứng bệnh ung thư xương với một bên chân giả và nỗi sợ một ngày nào đó mình sẽ chìm vào quên lãng. Hai người gặp nhau tại một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư gặp khó khăn trong việc hòa nhập cuộc sống. Họ tranh luận về việc ai rồi một ngày cũng sẽ phải đối diện với cái chết và trở thành bạn của nhau. Đó là câu chuyện đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả trên thế giới, đồng thời cũng là cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York TimesWall Street Journal trước khi được đạo diễn Josh Boone chuyển thể thành phim cùng tên (năm 2014) cực kỳ thành công khi thu về hơn 300 triệu USD doanh thu tiền vé toàn cầu. Không có phép màu, quyền năng hay sức mạnh từ một thế lực thần thánh nào, các nhân vật của Khi lỗi thuộc về những vì sao chỉ đơn giản sống và chiến đấu từng ngày với thần chết để thực hiện nốt những dự định, ước mơ của mình. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của John Green, nhà văn và là một vlogger trên YouTube sinh năm 1977.

(2) Đi tìm Alaska

“Nếu nhân loại là mưa, tôi sẽ là một cơn mưa bụi còn cô ấy là một trận bão tố”. Cuộc đời Miles Halter từng là một nỗi chán chường tột cùng, cho đến khi cậu gặp Alaska Young. Xinh đẹp, thông minh và rõ ràng là quá bốc đồng, Alaska đã kéo Miles vào thế giới mạo hiểm của cô và vô tình đánh cắp trái tim cậu. Đối với Miles, mọi thứ không bao giờ có thể quay về như xưa nữa. Đi tìm Alaska là tác phẩm đầu tay đoạt giải đã thể hiện xuất sắc niềm vui đau đớn cực kỳ tinh tế của việc sống và việc yêu. Sâu cay, hài hước và xé lòng, cuốn tiểu thuyết này sẽ khắc sâu mãi mãi trong lòng bạn. Tác phẩm mang về cho John Green giải Printz Award năm 2006.

(3) Những thành phố giấy

Vẫn là tiểu thuyết của John Green nhưng về tình yêu tuổi teen với những kỷ niệm ngọt ngào về tình yêu đã được đạo diễn Jake Schreier chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2015. Cuốn sách best-seller này của Johh Green xoay quanh cậu chuyện về anh chàng Quentin Jacobsen thầm phải lòng cô bạn hàng xóm Margo Roth Spiegelman xinh đẹp, thích phiêu lưu. Thế nên một ngày kia, khi Margo yêu cầu cậu bạn “tắm mưa” của mình tham gia vào một chiến dịch trả thù đầy táo bạo thì Quentin lập tức đi theo. Sau đó Margo lại biến mất một cách đầy bí ẩn.

Quentin và Margo đều là những hình mẫu chàng trai, cô gái tuổi teen khác biệt cá tính nhưng có mối quan hệ trong quá trình trưởng thành. Họ tràn đầy năng lượng và ham muốn khám phá dù chưa biết đích đến của cuộc đời là gì. Hai nhân vật được tác giả khắc họa khá chi tiết, với nhiều đoạn hội thoại hài hước và tinh nghịch mang lại tiếng cười cho độc giả.

Những tác phẩm “Yêu” của Ann Lee

Ann Lee là bút danh của Lê Lan Anh - tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh và từng làm phóng viên, biên tập viên một số tờ báo, chương trình truyền hình, ấn phẩm dành cho phụ nữ. Ann Lee hạnh phúc với công việc mình yêu thích đó là viết và đi. Các tác phẩm đã xuất bản của Ann Lee có sự lý thú ngay từ tựa sách thường có chữ “Yêu”. Cô luôn “viết về phụ nữ bằng tất cả sự đồng cảm và thẳng thắn”.

Sách Xin chào tình đã hôm qua.jpg

(1) Vẫn yêu

Cuốn sách đặt ra những câu hỏi sau: Đàn ông có tàn nhẫn không? Có. Đàn ông có tham lam không? Có. Phần lớn đàn ông có dễ sa ngã không? Có. Vậy tại sao phụ nữ vẫn yêu họ? Không phải yêu cho có, mà yêu chân thành, tha thiết, say đắm và vật vã. Câu trả lời chỉ có thể là một trong hai trường hợp:

1. Phụ nữ rất dại.

2. Đàn ông dù thế nào, cũng vẫn đáng yêu.

Tác giả khẳng định một cách mạnh mẽ: “Chúng tôi, những phụ nữ thế kỷ 21, dĩ nhiên không chọn 1. Chỉ có thể chọn 2. Vậy nên, dù thế nào, chúng ta cũng vẫn yêu họ trong vô số chân dung đời thường. Vì sao à, đơn giản, vì chúng ta luôn yêu bản thân mình, mà yêu đàn ông là phụ nữ đang yêu mình một cách bao dung và nhẫn nại nhất.

(2) Chỉ cần yêu thôi là đủ

“Khi yêu, dù ở tuổi nào, cũng sẽ thấy mình hồi hộp, mềm mại đi, hơi lơ ngơ dễ quên cái này cái kia một tý, nhưng mà nhìn chung là đáng yêu. Rồi bạn chịu khó chăm chút tóc và mua quần áo đẹp nhiều hơn, hay soi gương và đều đặn bôi kem dưỡng da mỗi tối, bạn chịu khó đi tập, chịu khó ăn kiêng để mặc vừa cái áo thun hụt một size người ấy vừa tặng hay ngược lại là cố tăng lên vừa ký để quyến rũ hơn khi mặc chiếc áo cổ rộng này... Khi yêu, chúng ta có thể tự bào chữa cho mình, cho người yêu, bỏ qua mọi lỗi lầm. Ta sung sướng nghĩ, đúng rồi, chỉ cần yêu thôi là đủ vui rồi” - Ann Lee bày tỏ thông điệp tích cực qua cuốn sách.

(3) Ăn và yêu và ăn và yêu

Phụ nữ sẽ có lúc đứng trong bếp, mắt cay không biết vì nước mắt kết thúc một cuộc tình hay mồ hôi thấm xuống, nghiệm ra rằng, cái bếp, các món ăn, chính là nơi người ta có thể nấu sôi, hòa tan, làm lắng lại những cảm xúc của mình, để ngày mai lại bình tĩnh, mỉm cười mà sống.

Căn bếp là nơi phụ nữ mang lại sự âu yếm, giữ cho mình sự tự chủ, cân bằng, tỏa thơm mùi thức ăn ấm áp. Bếp luôn đầy ắp những gia vị để níu giữ hay dứt bỏ, dành nấu những món làm lành hay những món từ biệt để ra đi.

(4) Xin chào tình đã hôm qua

Vượt qua những đổ vỡ trong tình yêu bằng cách nào nhanh nhất? Tác phẩm vừa xuất bản trong tháng 2-2020 của Ann Lee sẽ là cuốn sách mà bạn nên thử đọc để giúp mình vững vàng hơn, sáng suốt hơn cho dù là đang yêu hạnh phúc hay đang thất tình.

Như thông điệp gửi gắm đến độc giả ngay ở bìa gấp: “Lạc quan, không phải là luôn luôn vui, không bao giờ buồn, mà là ngay cả trong lúc chẳng còn gì, chỉ còn duy nhất nỗi buồn, thì cũng phải có cách để làm nó nhẹ đi, nhạt đi nhất có thể”, những tản văn trong Xin chào tình đã hôm qua mang đến thông điệp, dẫn giải và những “tâm tình” hết sức tích cực dành cho những ai muốn vượt qua nỗi buồn, nỗi đau của thất tình. Tác giả thậm chí còn “hướng dẫn” bạn đọc “10 việc cần làm khi thất tình” nhằm giúp bạn vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để “bước ra khỏi nỗi buồn, hiểu thêm chính mình, khôn ngoan hơn và vững vàng hơn”.             

THUẬT YÊU ĐƯƠNG
                Thu Giang (Nguyễn Duy Cần)

Thuật yêu đương là một trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của cố học giả Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.

Thuật yêu đương ra mắt bạn đọc vào năm 1961, thời điểm học giả Nguyễn Duy Cần trên 50 tuổi và đã có một gia tài sách khá đồ sộ. Thông thường các nhà văn đều có những sáng tác hay về tình yêu trong lứa tuổi thanh xuân, vì sao một học giả nổi tiếng như Nguyễn Duy Cần lại viết và xuất bản một cuốn sách về tình yêu khi tuổi đã xế chiều, và vì sao ông lại chọn tình yêu làm chủ đề cho một cuốn sách của mình? Câu trả lời có thể là: “Chỉ có thời gian mới làm cho con người hiểu được sự sâu sắc của tình yêu”.

Đi sâu vào tác phẩm Thuật yêu đương, bạn đọc lý thú nhận ra được cách tác giả tiếp cận với đề tài tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Đó là cái nhìn của một con người đã sống hơn nửa đời mình với biết bao thăng trầm, biến động của xã hội, đã trải nghiệm hết mọi cung bậc xúc cảm buồn giận, thương vui trong đời. Chính vì vậy, tác phẩm rất có giá trị tham khảo cho những ai tôn thờ tình yêu là điều quan trọng, thiêng liêng và nghiêm túc.

Minh Tú

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích