Báo Đồng Nai điện tử
En

Một chút hương Xuân

11:02, 07/02/2020

Thiên nhiên đã trao tặng cho ta mùa Xuân. Như đã hẹn, Xuân rủ Tết cùng về. Ngày Tết mọi người náo nức trở về gia đình, mái ấm cuộc đời để đoàn tụ. Hạnh phúc gia đình có những giây phút ấm áp bên nhau, sưởi ấm mọi con tim trong vòng tay yêu thương, ngập tràn niềm vui. Thật cảm động, có chàng trai đã đạp xe đi 400km để được về thăm gia đình ngày Tết.

Thiên nhiên đã trao tặng cho ta mùa Xuân. Như đã hẹn, Xuân rủ Tết cùng về. Ngày Tết mọi người náo nức trở về gia đình, mái ấm cuộc đời để đoàn tụ. Hạnh phúc gia đình có những giây phút ấm áp bên nhau, sưởi ấm mọi con tim trong vòng tay yêu thương, ngập tràn niềm vui. Thật cảm động, có chàng trai đã đạp xe đi 400km để được về thăm gia đình ngày Tết.

Mùa Xuân và ngày Tết như hòa quyện bên nhau. Ta cảm nhận được hương vị của thiên nhiên sắc trời, hương đời. Ngày Xuân hoa cũng biết nói thành lời. Từng cánh hoa rung rinh khoe sắc rực rỡ bên những dãy nhà mới xây còn thơm màu nắng. Ngày Tết vui, gió cũng rì rào cùng nắng vàng trên từng búp lá non tơ. Gió Xuân len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Con người rạng ngời, ánh lên niềm hân hoan chào Xuân, đón Tết. Hạnh phúc như đến với mọi người, mọi nhà. Một em nhỏ bán vé số khoe, khi tôi ái ngại hỏi: “Cháu đã bán được nhiều vé số chưa?”.  Cháu cười rạng rỡ và nói: “Ngày Tết, mọi người có tiền họ muốn may mắn đầu năm và một chút muốn giúp cháu. Vì vậy cháu bán được nhiều gấp đôi ngày thường”. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em bán vé số như làm vơi đi nỗi vất vả của cuộc đời mưu sinh hằng ngày. Mọi người như sống gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Có nhiều trẻ thơ nhận được bao lì xì mừng tuổi, đâu có cảm nhận được người lớn tạo yêu thương cho trẻ nhỏ. Nhưng người lớn thấy vui vì được trao gởi một chút may mắn cho trẻ để nhận về hạnh phúc đầu năm.

Ở khu phố tôi, mọi người trao tặng chút tiền bồi dưỡng cho anh chị em làm công tác vệ sinh. Một chút quà nhỏ để tỏ lòng yêu mến người đã dành thời gian ngày Xuân dọn dẹp cho đường phố sạch đẹp đón Tết vui Xuân. Đâu đó, trong đêm giao thừa trên đường phố vẫn vang lên nhịp bước của người công nhân vào ca sản xuất. Họ vui vì được trao niềm vui cho mọi người.

Hương Xuân, hương đời như hòa quyện bên người. Vòng thời gian cứ quay đều. Trên đường phố mọi người như mở lòng với mùa Xuân gọi về hạnh phúc. Tết đến, Xuân về, mọi người có điểm đến và về đó là gia đình. Xuân về như ươm lộc nảy mầm, Xuân đến cũng trao cho ta bao niềm hạnh phúc và những hạt nắng Xuân nảy mầm bao hy vọng về một cuộc đời tươi đẹp trong tương lai.

 VŨ ĐỨC VINH

Tin xem nhiều