Rời quân ngũ với chuyên môn "chỉ huy" ở một binh chủng chiến đấu, về địa phương khi chưa hết ngỡ ngàng với cuộc sống đời thường, sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, tôi được Đảng ủy cử làm công tác Tuyên giáo...
Đúng là "vạn sự khởi đầu nan", sau những đấu tranh cam go về tư tưởng lại là một thực tế vào việc gì cũng khó. Thế rồi sau Nghị quyết Trung ương 12 (khóa IX), với tôi có hai nội dung đáng nhớ là "Tổng kết 20 năm đổi mới" và "Công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay". Nhiệm vụ trên giao là phải truyền đạt đến tất cả cán bộ, đảng viên. Đây thực sự là những vấn đề rất lớn đang đặt ra lúc đó. Tôi quyết định phải làm bằng được, nhưng nếu đơn giản chỉ mang đọc nguyên văn tài liệu thì buổi truyền đạt sẽ trở nên khô khan, khó thu hút nên tôi dành thời gian, tâm trí tập trung đọc tài liệu của trên, tìm hiểu thêm qua sách, báo, tạp chí của Đảng, rồi vận dụng tất cả những kiến thức, kinh nghiệm có được để chuẩn bị một đề cương chi tiết. Với một Đảng bộ lúc này có trên 300 đảng viên, việc truyền đạt phải tổ chức thành hai buổi, rất may sau cả hai buổi truyền đạt tôi đều nhận được những cái nhìn cảm thông, gần gũi và rất nhiều những cái bắt tay thân mật chỉ với một câu động viên ngắn gọn "được đấy!". Tôi thấy vững tâm để bước vào các công việc tiếp theo.
 |
|
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng tác giả Nguyễn Ý Thức, giải ba cuộc thi viết 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. (Ảnh: C.N) |
Để khắc phục tình trạng không có chuyên môn, bước vào đợt tập huấn "Công tác Tuyên giáo ở cơ sở" do tỉnh tổ chức, tôi cố gắng tập trung tư tưởng và tận dụng mọi thời gian hầu mong đạt được kết quả cao nhất. Qua truyền đạt của giảng viên và được đọc trong tài liệu, tôi dần nhận ra công tác Tuyên giáo ở cơ sở không đơn giản như mình nghĩ lúc đầu.
Thật không ngoa khi một cán bộ đã khái quát rằng: "Công tác Tuyên giáo là công tác chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác của con người". Sau đợt tập huấn, tôi thấy rõ ràng hơn nhận định "Công tác Tuyên giáo trong thực tế hiện nay rất khó làm!". Vì vậy muốn làm được cần phải quyết tâm và đầu tư thời gian nhiều hơn nữa.
Thời gian cứ dần trôi, vẫn quyết tâm vượt khó và chút tự ái buổi ban đầu, tôi quen dần với công việc và lần lượt vượt qua mọi khó khăn thử thách. Thế rồi nhiệm kỳ 5 năm cũng kết thúc, đánh giá lại tôi thấy mình được thật nhiều. Trong tất cả những cái được, vinh dự nhất là được sự tín nhiệm của mọi người; số người quen biết, gần gũi và có phần quý mến không còn chỉ giới hạn trong khu phố mình ở như lúc bắt đầu làm tuyên giáo mà đã vươn xa vượt qua giới hạn của phường; nơi ở mới đã thực sự là quê hương thứ hai gắn bó máu thịt với muôn vàn kỷ niệm vui, buồn. Với những người đã từng trải nghiệm cuộc đời, đây là điều đáng quý mà không gì có thể so sánh nổi. Do yêu cầu công việc, nhiệm kỳ tiếp theo không làm công tác Tuyên giáo nữa mà đảm nhiệm một cương vị khác được Đảng ủy phân công...
Nguyễn Ý Thức
(Bí thư Đảng ủy bộ phận khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)