Báo Đồng Nai điện tử
En

Tên tuổi của các anh đời đời bất diệt

08:07, 13/07/2017

Trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ  đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ  đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành đọc điếu văn tại buổi lễ.
Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành đọc điếu văn tại buổi lễ.

Đảng ta, dân tộc ta luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các bậc anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc,  đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân.

Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ấy, quân và dân Biên Hòa - Đồng Nai đã có những trận đánh táo bạo, bất ngờ vào tận các căn cứ, kho tàng quân sự của kẻ thù, làm cho quân địch khiếp sợ không kịp trở tay; trong đó có trận Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào Sân bay Biên Hòa - đây là mũi tiến công có ý nghĩa quan trọng của quân và dân ta nhằm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, đồng thời phá hủy kho tàng, hậu cứ của địch, góp phần đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, làm thất bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của kẻ thù ở miền Nam Việt Nam. Trong trận tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào Sân bay Biên Hòa, các chiến sĩ ta đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ độ mười tám, đôi mươi. Các anh là những người con ưu tú của quê hương đất nước trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

72 quách chứa hài cốt của các liệt sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa tại lễ truy điệu và an táng.
72 quách chứa hài cốt của các liệt sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa tại lễ truy điệu và an táng.

Chiến tranh kết thúc đã hơn 42 năm, địa hình, địa vật của chiến trường năm xưa có nhiều thay đổi; các nhân chứng lịch sử có người đã mất, có người đang sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Do đó, việc xác định thông tin để khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa - Xuân Mậu Thân 1968 gặp rất nhiều khó khăn. Đã 49 năm trôi qua, kể từ trận đánh Sân bay Biên Hòa ngày 31-1-1968, các liệt sĩ hy sinh vẫn chưa được quy tập đầy đủ về nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt của các đồng chí vẫn còn phải nằm đâu đó dưới lòng đất mẹ trong  Sân bay Biên Hòa. Đó là nỗi đau, niềm ray rứt, sự băn khoăn, trăn trở của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang Đồng Nai và TP.Biên Hòa...

Đã 49 năm qua đi, hình hài xương thịt các đồng chí đã biến thành đất đá cỏ cây, thành những mạch nước chảy trong lòng đất mẹ, xuôi về cội rễ, cội nguồn dân tộc, để lại hành trang độc lập, tự do. Lòng đất mẹ ơi! Bâng khuâng làm sao, cõi lòng sâu nặng, sâu lắng cả lời, làm sao biết được anh, chị tên gì, để tạc dạ vào bia đá sử vàng, cho muôn đời con cháu mai sau ghi ơn ngưỡng vọng, cho trái tim hiển linh muôn thuở ơn người.

Dẫu cho thời gian có trải qua 49 năm dài đằng đẵng, nhưng việc tìm được hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa  Tết Mậu Thân năm 1968 là niềm vui mừng khôn xiết, vì đó là tâm nguyện  ấp ủ từ lâu của Đảng bộ và nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai phải làm tròn trách nhiệm của mình đối với những người đã hy sinh xương máu, vì khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Kể từ hôm nay, hương hồn của các đồng chí sẽ được trở về với đồng đội của mình ở Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh nhà, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào. Với tất cả lòng thành kính và tri ân sâu sắc, chúng ta cùng nguyện cầu cho anh linh các đồng chí được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Tổ quốc ta, nhân dân ta mãi mãi ghi công. Tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đời đời bất diệt...

Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa

(Trích điếu văn tại lễ truy điệu và an táng
hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh
Sân bay Biên Hòa ngày 31-1-1968
)

 

Tin xem nhiều