Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng hổng nổi

10:03, 06/03/2015

- Ngày mai 8-3, ông đã có quà cho bà xã chưa? Hoa hồng, chocolate hay một bữa ăn tối lãng mạn bên ngọn nến?

- Ngày mai 8-3, ông đã có quà cho bà xã chưa? Hoa hồng, chocolate hay một bữa ăn tối lãng mạn bên ngọn nến?

- Ngày 8-3, đám đàn ông mình đâu chỉ… nhớ tới bà xã hay người yêu!

- Biết rồi. Như tui năm nào cũng có quà cho mẹ già, cho chị gái… Nhưng bà xã cũng là nhân vật quan trọng trong kế hoạch 8-3 chứ! Ông định tặng bà xã món gì tui bắt chước với. À, nhưng mà đừng có mấy cái món kim cương, hột xoàn là công chức như tui bó tay nghe cha!

- Ông cũng khéo đùa. Ông công chức thì tui viên chức ăn lương. Nói chuyện kim cương, hột xoàn nghe giật thót cả mình! May mà bà xã tui không thích mấy món này!

- Hay là một chuyến du lịch nước ngoài?

- Này ông, hết tết lâu rồi nghe, cây nêu nhổ lâu rồi, làm gì bữa nay còn đi chơi!

- Ông giữ bí mật thì thôi. Tui năm nay cũng như mọi năm. Đưa cả nhà đi ăn lẩu ở mấy quán sát bờ sông Đồng Nai!

- Thực ra nếu sắp xếp được thì cả nhà đi ăn với nhau như thế hay quá đi chứ. Bà xã tui nói rằng, tui đã cho bả… cả cuộc đời là món quà quý rồi. Nói đại thể là vậy, còn nói chi tiết thì thẻ ATM lương bả giữ, cho nên mình chỉ có quà tinh thần thôi.

- Vậy chắc ông làm thơ tặng?

- Bà xã tui cũng hổng lãng mạn mà tui thì làm thơ đọc tệ hơn vè!

- Vậy thì ông phải hỏi bà xã ông thích quà gì?

- Hỏi rồi. Bả nói, mới lo cái tết cho cả nhà cũng hao ngân sách, dù năm nay, giá xăng xuống, nhiều mặt hàng cũng bình ổn. Còn bây giờ, hết tết rồi nhưng giá điện tăng, giá xăng nghe đâu cũng rục rịch tăng lại, bả chỉ thích là giá xuống, giá đừng tăng nữa!

- Trời đất, món quà kiểu đó làm sao ông tặng cho nổi!

BA PHA

Tin xem nhiều