Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngọn!

11:12, 29/12/2014

- Anh Ba à, hôm bữa coi báo thấy người ta hướng dẫn phân biệt rau củ quả Đà Lạt với Trung Quốc, mới biết bấy lâu nay mình mua lộn nhiều lắm nhé!

- Anh Ba à, hôm bữa coi báo thấy người ta hướng dẫn phân biệt rau củ quả Đà Lạt với Trung Quốc, mới biết bấy lâu nay mình mua lộn nhiều lắm nhé!

- Tui cũng coi nữa nè. Chị Hai biết vì sao chị Hai mua lộn không?

- Thì tại nhìn cũng mài mại, đâu có để ý chi.

- Không phải đâu, tại chị Hai thích mua đồ đẹp.

- Cũng đúng anh Ba. Mà nhìn củ cà rốt đỏ bóng, lõi nhỏ thì ai chả ham hơn củ vàng nhạt mà lõi lại to. Cái bông cải xanh mướt và chắc thì phải hơn bông cải lòe xòe mà đốm vàng rồi, phải không anh Ba?

- Nhưng giờ có cách phân biệt rồi  thì chắc không nhầm nữa, chị Hai hén?

- Giờ thì chắc chắn là các bà nội trợ tụi tui phải ráng mà kiếm hàng Việt mà ăn chớ, ai mà biết người ta lừa mình vẫn để cho lừa, ai biết hàng giả mà cứ im mà xài hàng giả đâu! Nhưng tui nói thiệt, tui chỉ lo một nỗi…

- Chị lo gì nữa?

- Tui lo hàng Việt trồng tỉa theo công nghệ bên bển, phun xịt theo quy trình bên bển và dùng thuốc trừ sâu, tăng trưởng sản xuất từ bên bển. Thậm chí bảo quản cũng theo cách thức bên bển!

- Ờ, cái này cũng đáng lo thiệt chớ!

- Chưa hết, tui còn lo giờ hàng không tuồn từ biên giới vào nữa mà  chỉ có người thôi?

- Thế nghĩa là sao?

- Là người bên bển vào đất mình trồng tỉa theo cách của họ ấy!

- Bởi, thành ra dạy dân phân biệt hàng ta, hàng Tàu cũng chỉ là phần ngọn thôi hén, chị Hai!

BA PHA

Tin xem nhiều