Báo Đồng Nai điện tử
En

Ăn mặn

12:12, 16/12/2014

- Này anh Ba ơi, đọc báo thấy mấy con số mà lo quá. Chắc phải tìm chỗ từ bây giờ cho thằng Út nhà tui quá!

- Này anh Ba ơi, đọc báo thấy mấy con số mà lo quá. Chắc phải tìm chỗ từ bây giờ cho thằng Út nhà tui quá!

- Chú bữa nay làm sao vậy, thằng Út nhà chú mới 6 tuổi mà?

- Anh không thấy báo chí la rần rần cái vụ mất cân bằng giới tính à? Hiện nay ở Đồng Nai mình, về cơ cấu dân số, số bé trai có xu hướng tăng lên so với bé gái. Năm 2010, chỉ có 111,2 bé trai/100 bé gái thì đến tháng 9-2014 tỷ lệ bé trai đã là 113,8/100 bé gái. Một số huyện như Long Thành và Xuân Lộc có tỷ lệ 118 bé trai/100 bé gái, Thống Nhất 112 bé trai/100 bé gái!

- Cái đó các nhà quản lý nhìn ở bình diện vĩ mô mà! Thằng Út giờ phải lo cho nó học giỏi!

- Anh nói sao, mình chậm chân chắc mai mốt có nước qua nước ngoài mà tìm vợ!

- Thì ai biểu mấy ông ham con trai.

- Anh Hai nói vậy chứ ai mà hổng ham con trai! Tâm lý chung mà!

- Nhà nước đã nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, mấy ông ham tới mức vi phạm các quy định này.

- Thực ra thì lâu nay bà con mình cũng ủng hộ chủ trương của Nhà nước về dân số mà: Đọc báo tui thấy hiện nay tỷ lệ sinh ở Đồng Nai giảm xuống ở mức cân bằng là 2,1 con/cặp vợ chồng từ năm 2013 đó!

- Nhưng cái vụ ráng kiếm con trai thì tui thấy còn nhiều lắm. Mà tui nói thiệt, mai mốt con mấy chú mà ế vợ thì cũng là tại “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” đó nghe!

- Trời, sao anh nặng lời vậy anh Ba. Tụi tui có ăn mặn đâu!

- Chú không “ăn mặn” nhưng nhiều người bây giờ vẫn chưa bđược mong muốn kiếm con trai để ngồi chiếu trên cho sướng!        

BA PHA

Tin xem nhiều