Báo Đồng Nai điện tử
En

Mệt

11:11, 12/11/2014

- Gần tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, tui muốn mua tặng cô giáo cũ đã về hưu một món quà mà sợ hàng dỏm, hàng giả. Mới rồi tui mua ký trà biếu ông bác, nhưng sau đó bác phản ảnh lại là trà mốc, thiệt quê!

- Gần tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, tui muốn mua tặng cô giáo cũ đã về hưu một món quà mà sợ hàng dỏm, hàng giả. Mới rồi tui mua ký trà biếu ông bác, nhưng sau đó bác phản ảnh lại là trà mốc, thiệt quê!

- Trà mốc còn đỡ, nhiều loại thực phẩm nếu gặp hàng giả thì còn rước bệnh vô người. Bởi vậy, mua hàng phải xem kỹ nguồn gốc, xuất xứ, tên tuổi hãng sản xuất, nơi làm. À, mà bây giờ các doanh nghiệp chống hàng giả bằng cách dán tem đó!

- Thôi ông ơi. Tem cũng bị làm giả luôn! Bao nhiêu năm nay, người ta phát hiện ra chuyện làm tem giả nhưng cũng chưa có biện pháp gì. Đó là chưa nói, doanh nghiệp muốn có tem chống giả thì các đơn vị chức năng lại đưa ra mức giá mỗi con tem cho một sản phẩm mất từ 3-4 ngàn đồng, nhiều doanh nghiệp cân nhắc sợ đội chi phí sản xuất nên cũng bỏ vụ tem này luôn!

- Sao không chế ra những con tem mà người tiêu dùng có thể cào ra một dãy số rồi lên mạng xác định con tem đó có phải thật không?

- Ông chưa mua hàng đó thì làm sao có quyền cào tem để đọc số? Còn đã mua rồi, sau khi xác định là giả thì có trả lại được không? Nhiêu khê, rắc rối, mệt mỏi, phiền toái lắm!

- Xem ra cuộc chiến đấu với hàng giả ngày càng khó khăn, phức tạp, căng thẳng, trường kỳ ông hè? Nhà sản xuất nhức đầu, người tiêu dùng nhức mắt (vì phải căng mắt soi kỹ con tem chống giả), còn cơ quan chức năng thì nhức... chân (vì đuổi bắt, truy tìm hàng giả mỗi ngày)!

BA PHA

Tin xem nhiều