Báo Đồng Nai điện tử
En

Ba chấm!

11:11, 30/11/2014

- Này ông, lạ nhỉ, Quốc hội đang kêu um chuyện nhà công vụ xài xong không chịu trả. Thế nghĩa là bấy lâu nay có một số lượng nhà đang bị sử dụng không đúng mục đích à?

- Này ông, lạ nhỉ, Quốc hội đang kêu um chuyện nhà công vụ xài xong không chịu trả. Thế nghĩa là bấy lâu nay có một số lượng nhà đang bị sử dụng không đúng mục đích à?

- Trời, ông nói thế oan cho cán bộ! Cán bộ nào cũng bảo đòi là trả ngay. Có cán bộ nào không chịu trả đâu?

- Thế sao Quốc kội kêu quá vậy?

- Số là vầy nè, một số người bảo là do phân nhà không ghi thời hạn, thế rồi người ta cũng đã xin phép sửa sang, cải tạo lại mất một cơ số tiền rồi. Chưa thấy đòi, dù không ở họ cũng phải cho anh em bà con ở chứ không phí mất à?

- Căng nhỉ! Vậy thật ra cũng khó phết ông hén!

- Cán bộ nào cũng khẳng định, chưa thấy cơ quan nào đưa quyết định thu hồi nhà hết, cũng chưa có ai ở cơ quan nhà nước lên tiếng đòi nhà. Và nhìn chung hồi nào tới giờ, nhà công vụ cũng chẳng ai đòi. Vậy lỗi đâu phải tại cán bộ đâu?

- Thì ra thế, hèn gì có cán bộ bảo họ vẫn đóng tiền thuê nhà đều đặn. Mà thế nghĩa là vẫn được thuê hợp pháp.

- Ừ, có người còn bảo, tình hình vẫn yên ắng thế thì họ biết trả nhà cho ai?

- Nhưng nghe bảo, thật ra cũng nhiều trường hợp cố tình vi phạm chứ không phải không có đâu nhé!

- Thì, ngày xưa đi học, ông có nghe bọn học trò bảo nhau là “ba chấm ba chấm”, mới cho mượn sách không?

- Nghe chớ, còn nghe, “mượn rồi mà mang trả còn “ba chấm” hơn”.

- Đấy, thế thì thắc mắc chi!

BA PHA

Tin xem nhiều