Báo Đồng Nai điện tử
En

"Âm mưu thâm độc"

10:07, 20/07/2018

Anh Tư Bốn cười nửa miệng:<br>

- Dư luận sôi sùng sục còn bởi phát biểu của vị lãnh đạo có con được  nâng điểm: "Tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao".

Anh Tư Bốn cười nửa miệng:

- Dư luận sôi sùng sục còn bởi phát biểu của vị lãnh đạo có con được  nâng điểm: “Tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao”.

Chú Tám gật gù:

- Nghe cũng có lý. Bây giờ “kẻ xấu” cũng ghê gớm lắm, luôn tìm cách để “dìm hàng” các vị lãnh đạo. Nhưng có điều nếu hổng hay hổng biết gì, hổng cần lên tiếng gì cũng được “quyền trợ giúp”, được lợi mà hổng cần chịu trách nhiệm kiểu này, tao tình nguyện được “đưa vào tròng” à nha.

Anh Tư Bốn bĩu môi:

- Chú đừng tưởng bở. Đâu phải ai cũng được cái bọn “âm mưu thâm độc” nhắm đến đâu.

Chú Tám đồng tình:

- Nhưng tao tin là cơ quan chức năng sớm muộn gì cũng điều tra ra cái bọn rắp tâm đưa lãnh đạo “vào tròng” thôi. “Củi cháy” hừng hực từ sau Nghị quyết Trung ương 4 đến nay, tiêu cực, bất công, tham ô, nhũng nhiễu, móc ngoặc gì rồi cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi. Hãy đợi đấy!

Ong mật

Tin xem nhiều