Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải pháp

10:04, 15/04/2018

Chú Tám xe ôm thở ra:<br>

- Sáng sớm ngày 14-4, Mỹ và các nước đồng minh Anh, Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa vào một số địa điểm cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học ở Syria. Hổng biết thiệt giả ra sao, nhưng coi tivi, báo chí thấy thành phố Damacus tan hoang, tao cũng hoang mang quá.

Chú Tám xe ôm thở ra:

- Sáng sớm ngày 14-4, Mỹ và các nước đồng minh Anh, Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa vào một số địa điểm cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học ở Syria. Hổng biết thiệt giả ra sao, nhưng coi tivi, báo chí thấy thành phố Damacus tan hoang, tao cũng hoang mang quá.

Anh Tư Bốn cũng lo lắng:

- Chiều cùng ngày, nước Nga lên tiếng đang tính đến việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 để gia cố cho hệ thống phòng không của Syria. Bắn qua bắn lại kiểu này, chỉ có dân là khổ.

Chú Tám lại thở ra:

- Tao mới coi báo, thấy vụ đứa bé mới 8 tuổi bị chém chết ngay tại nhà mà rùng mình, hổng biết ai mà ác nhơn xuống tay được với đứa trẻ vô tội vậy?

Anh Tư Bốn… lấy hơi lên:

- Hổm nay cứ mở báo, coi tivi, lên mạng lại thấy hết vụ án mạng này đến vụ khác. Rồi tai nạn giao thông thảm khốc, chuyện học sinh đâm giáo viên, giáo viên tát học sinh chảy máu mũi, người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ… loạn cào cào hết cả lên. Điều gì đang xảy ra trong xã hội vậy chú? Đạo đức con người ngày càng xuống cấp?

Chú Tám lắc đầu:

- Chuyện cả xã hội to quá, tao hổng biết. Tao chỉ biết có một cách để bớt phiền lòng thôi.

Anh Tư Bốn tràn đầy hy vọng:

- Cách gì vậy chú? Kêu gọi cả thế giới hoặc chí ít là Liên hợp quốc lên tiếng về vụ bắn qua bắn lại ở Syria? Đề nghị các cơ quan chức năng Nhà nước tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, mạnh tay chấn chỉnh với tình trạng bạo lực trong xã hội?

Chú Tám trợn mắt:

- Tao đâu có tài thánh mà làm chuyện “vĩ mô” vậy? Tao chỉ có một giải pháp duy nhất: nghỉ, hổng đọc báo, coi tivi, lên mạng nữa.              

Ong mật

 

Tin xem nhiều