Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng coi thường

10:03, 23/03/2018

Chú Tám xe ôm xót xa nói:

- Trời ơi, nghe thông tin vụ cháy ở chung cư Carina, mà tao hổng tin được vào tai mình: 13 người chết, hàng chục người bị thương, hàng mấy trăm người sống vạ vật không thể về nhà, đó là chưa tính đến thiệt hại về tài sản.

Chú Tám xe ôm xót xa nói:<br>

- Trời ơi, nghe thông tin vụ cháy ở chung cư Carina, mà tao hổng tin được vào tai mình: 13 người chết, hàng chục người bị thương, hàng mấy trăm người sống vạ vật không thể về nhà, đó là chưa tính đến thiệt hại về tài sản.

Anh Tư Bốn cũng bần thần:

- Nghe nói, vụ cháy ở chung cư Carina nghi ngờ có sự phá hoại, bởi tấm trần cách nhiệt ngăn khu vực nhà xe với tầng trên tòa nhà bị ai đó chèn cục đá làm mất tác dụng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Chú Tám lắc đầu:

- Có âm mưu phá hoại hay không tao hổng biết, nhưng qua vụ này cho thấy dân mình còn quá ỷ y với “bà hỏa”. Xã hội dần đô thị hóa, đất chật người đông nên người dân ngày càng phải quen với việc sống ở các chung cư cao tầng, nhưng thói quen thì hổng “cao” chút nào.

Anh Tư Bốn gật đầu:

- Đúng vậy. Người dân phải luôn có thói quen đề phòng cháy nổ, như lưu ý các thiết bị điện trong nhà, xác định phương tiện chữa cháy tại chỗ, đặt ra phương án thoát hiểm nhanh nhất nếu như xảy ra sự cố cháy nổ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Nhưng bên cạnh đó, chủ đầu tư và đơn vị quản lý các chung cư, nhà cao tầng cũng phải có trách nhiệm tối đa trong phòng chống cháy nổ. Con thấy ở một số nơi khi diễn tập phòng cháy, chữa cháy thì “ngon” lắm, chừng xảy ra sự cố thật sự thì lúng túng như gà mắc đẻ.

Chú Tám trầm ngâm:

- Hổng riêng gì ở TP.Hồ Chí Minh, tỉnh mình cũng bắt đầu xuất hiện nhiều chung cư, nhà cao tầng. Qua vụ việc ở chung cư Carina, mong là người dân sống ở các chung cư cao tầng, quản lý chung cư và cơ quan chức năng đừng coi thường mà phải sớm “tỉnh” ra, rút nhiều cái kinh nghiệm để đề phòng cũng như đối phó với “bà hỏa”.

Ong mật

Tin xem nhiều