Báo Đồng Nai điện tử
En

"Điểm tựa" của người có hoàn cảnh khó khăn

09:04, 24/04/2019

57 năm trước, khi 18 tuổi, bà Trần Thị Phấn tham gia hoạt động kháng chiến tại căn cứ Long Phước (nay là xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau ngày đất nước thống nhất, bà Phấn công tác trên nhiều lĩnh vực ở huyện Xuân Lộc rồi huyện Long Khánh (nay là TX.Long Khánh). Đến năm 1996, sau khi đã nghỉ hưu, bà Phấn được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ KP.2 kiêm Trưởng KP.2, phường Xuân Bình cho đến nay.

57 năm trước, khi 18 tuổi, bà Trần Thị Phấn tham gia hoạt động kháng chiến tại căn cứ Long Phước (nay là xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Sau ngày đất nước thống nhất, bà Phấn công tác trên nhiều lĩnh vực ở huyện Xuân Lộc rồi huyện Long Khánh (nay là TX.Long Khánh). Đến năm 1996, sau khi đã nghỉ hưu, bà Phấn được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ KP.2 kiêm Trưởng KP.2, phường Xuân Bình cho đến nay.

Bà Trần Thị Phấn (trái), Bí thư Chi bộ KP.2, phường Xuân Bình, TX.Long Khánh đến trao đổi với bà Nguyễn Thị Xíu (56 tuổi, ngụ tổ 16, KP.2) về thời gian khởi công xây nhà. Số tiền xây nhà của bà Xíu do bà Phấn cùng chi bộ đứng ra vận động. Ảnh: Văn Truyên
Bà Trần Thị Phấn (trái), Bí thư Chi bộ KP.2, phường Xuân Bình, TX.Long Khánh đến trao đổi với bà Nguyễn Thị Xíu (56 tuổi, ngụ tổ 16, KP.2) về thời gian khởi công xây nhà. Số tiền xây nhà của bà Xíu do bà Phấn cùng chi bộ đứng ra vận động. Ảnh: Văn Truyên

Theo ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Long Khánh, bằng vốn sống, kinh nghiệm và uy tín của mình, bà Phấn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa thiết thực.

* Đem niềm vui đến mọi người

Trong thời gian gắn bó với công tác ở khu phố, bà Trần Thị Phấn đã tham gia vận động xây, sửa được 19 căn nhà cho những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn. “Nụ cười của những người được sống trong căn nhà mới chính là niềm vui lớn nhất mà tôi nhận được sau những cố gắng trong công tác ở cơ sở” - bà Trần Thị Phấn nói.

Bà Trần Thị Phấn chia sẻ: “Làm Bí thư Chi bộ khu phố, Trưởng khu phố, tôi chỉ mong sao khu phố mình không ai phải ở nhà xuống cấp, không ai nghèo khổ để hằng năm tôi không phải viết báo cáo thành tích giảm được bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo, xây được bao nhiêu căn nhà tình thương...”.

Là một trong những gia đình được bà Trần Thị Phấn vận động xây dựng nhà kiên cố, ông Nguyễn Văn Luận (73 tuổi, ngụ tổ 16, KP.2, phường Xuân Bình) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, lại bị tai biến nên ông không có khả năng xây sửa căn nhà đã xuống cấp của mình. Theo ông Luận, nhà ông nằm phía sau lưng nhà người khác với con hẻm chỉ rộng chưa đến 1,5m. Những nhà xung quanh đã nâng nền, xây nhà từ lâu chỉ còn nhà ông vẫn giữ nguyên như vậy hàng chục năm nên mỗi khi trời mưa là nước từ các nơi dồn hết vào trong nhà.

Khi nắm được hoàn cảnh của ông Luận, bà Phấn đã vận động đóng góp để xây lại căn nhà trên nền đất cũ cho ông. Ông Nguyễn Văn Luận phấn khởi cho hay: “Sống trong căn nhà mới kiên cố, sạch sẽ sướng hơn trước nhiều lắm. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiền để xây nhà cho tôi, đặc biệt là tấm lòng của bà Phấn”.

Cũng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở như ông Nguyễn Văn Luận là gia đình bà Nguyễn Thị Xíu (56 tuổi, ngụ tổ 16, KP.2, phường Xuân Bình). Sau hàng chục năm sống trong căn nhà gỗ mà cột kèo đều đã bị mối ăn từng mảng lớn, gia đình bà Xíu đón nhận tin vui khi tháng 4 này bà Trần Thị Phấn đã vận động được 50 triệu đồng để xây nhà mới.

 “Khỏi phải nói là gia đình tôi vui đến mức nào. Hy vọng mùa mưa này, cả nhà sẽ kịp được sống trong căn nhà mới kiên cố, không còn cảnh phải lấy xô, thau đựng nước mưa hay phải gửi cháu ngoại ngủ nhờ nhà hàng xóm vào ban đêm vì nhà không chỗ ráo như những năm trước” - bà Xíu nói.

* Chỗ dựa của người yếu thế

Không chỉ xây, sửa nhà cho bà con khó khăn, bà Trần Thị Phấn còn là “chỗ dựa” cho những gia đình kém may mắn mỗi khi gặp chuyện đau yếu bất chợt.

Ông Nguyễn Thế Hùng (82 tuổi, ngụ tổ 13, KP.2, phường Xuân Bình) cho hay, vợ chồng ông sống trong căn nhà thuê ở khu phố từ năm 1997. Do kém may mắn trong làm ăn nên cuộc sống của ông bà khá khó khăn. Mới đây, vợ ông Hùng đột ngột qua đời nhưng ông không có tiền lo đám tang cho vợ. Bà Phấn đã bàn với Chi bộ khu phố đứng ra lo liệu hậu sự cho vợ ông Hùng bằng cách vận động lòng hảo tâm của bà con.

Ông Nguyễn Thế Hùng kể: “Mấy tiếng đồng hồ sau khi kêu gọi sự chung tay của bà con ở khu phố, bà Phấn đã vận động được 23,6 triệu đồng. Bà Phấn còn tiếp tục xin với chủ cơ sở mai táng giảm bớt chi phí từ 20 triệu đồng xuống còn 10 triệu đồng cho gia đình tôi. Số tiền còn lại bà Phấn đưa tôi để lo việc nhà. Nhờ đó mà vợ tôi mới được mồ yên mả đẹp. Tôi biết ơn mọi người lắm, nhất là bà Phấn”.

Không chỉ là điểm tựa của người dân có hoàn cảnh khó khăn, bà Phấn còn tập hợp những người có tấm lòng hảo tâm ở khu phố thường xuyên thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện. Đã 3 năm qua, xe bánh mì từ thiện – một mô hình do bà Phấn cùng những mạnh thường quân khác thực hiện được duy trì đều đặn. Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, thông qua xe bánh mì này đã có từ 100 ổ bánh mì thịt, chả lụa được chuyển đến tay người cần. Bữa sáng này đã góp phần giúp cho nhiều người bán vé số, chạy xe ôm, buôn bán dạo bớt lo về bữa sáng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (bán vé số, ở KP.2, phường Xuân Bình) cho biết: “Một tuần tôi được nhận miễn phí 5 ổ bánh mì ở xe bánh mì từ thiện giúp tôi tiết kiệm một phần tiền hằng tháng. Tôi mong xe bánh mì sẽ còn tồn tại lâu dài”.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều