Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗi nhớ nhà giàn

05:01, 27/01/2017

Gần 200 cán bộ chiến sĩ trên 15 Nhà giàn DK1 tận ngàn khơi của Tổ quốc chiều 30 Tết đều có chung một tâm trạng nhớ đất liền, bố mẹ ở quê nhà...

Gần 200 cán bộ chiến sĩ trên 15 Nhà giàn DK1 tận ngàn khơi của Tổ quốc chiều 30 Tết đều có chung một tâm trạng nhớ đất liền, bố mẹ ở quê nhà. Song, các anh cũng rất lạc quan yêu đời, yên tâm công tác, vững chắc tay súng, canh trời giữ biển để đất liền đón Tết, vui xuân...

Nhà giàn vững vàng giữa ngàn khơi Tổ quốc
Nhà giàn vững vàng giữa ngàn khơi Tổ quốc

* Nhớ lắm đất liền ơi

Ngày cuối cùng của năm cũ, cán bộ chiến sĩ trên 15 “pháo đài thép” DK1 đều có chung một tâm trạng nhớ đất liền, nhớ bố mẹ và quê hương. Từ nhà giàn DK1/21, Chỉ huy trưởng, Trung tá Lê Xuân Nam cho biết qua điện thoại: “Tôi nhớ đất liền quá ông ạ. Tối qua, anh em nấu bánh chưng tới tận khuya. Các chiến sĩ  mới lần đầu đón Tết ngoài nhà giàn đều có chung tâm trạng nhớ nhà, nhưng anh em cũng rất yên tâm công tác

- Ngoài đó công tác chuẩn bị đón xuân thế nào rồi?

- Đầy đủ cả. Tối qua gói nấu bánh chưng, sáng nay mổ heo gói giò. Trang trí bàn thờ từ ngày hôm qua. Nói chung công tác chuẩn bị đón tết hoàn tất. Mọi người đang chờ đón giao thừa.

Lần đầu tiên đón Tết trên biển, binh nhất Nguyễn Quang Huy (quê ở Nhơn Trạch, Đồng Nai) luôn trong tâm trạng nhớ nhà. Trước khi đi nhà giàn nhận nhiệm vụ, Huy làm “lính vệ binh” ở Lữ đoàn 171 Hải quân, sau đó về Tiểu đoàn DK1 rồi đi nhà giàn.

Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/21 đón đoàn công tác từ đất liền ra chúc tết
Cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/21 đón đoàn công tác từ đất liền ra chúc tết

Chia sẻ nỗi nhớ đất liền qua điện thoại, từ nhà giàn DK1/21 Huy nói: “Lần đầu tiên đón Tết xa gia đình cũng nhớ lắm anh. Ngày thường đã nhớ đất liền rồi, chiều cuối năm tâm trạng em cứ xốn xang. Em đem ảnh bố mẹ và em gái ra xem”.

– Em muốn nói gì với đất liền không? - Tôi hỏi.

– Có anh. Xin chúc đất liền đón Tết vui vẻ. Dù khó khăn, gian khổ, chúng em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

27 năm tuổi quân, 24 năm công tác ở nhà giàn, Trung tá Trương Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 có thâm niên 19 lần đón Tết trên các Nhà giàn DK1. Dẫu đón Tết trên biển đã trở thành bình thường của người chỉ huy quê Quảng Bình can trường này, song chiều 30 Tết, quê hương, đất mẹ cứ thao thức vơi đầy trong trái tim anh.

Gói bánh chưng đón tết
Gói bánh chưng đón tết

Từ Nhà giàn DK1/10 (Cà Mau), Trung tá Thủy chia sẻ: “Mình đón Tết ở biển nhiều năm rồi, nhưng không xua tan được nỗi nhớ nhà chiều ba mươi Tết. Thông tin từ gia đình, vợ và hai con ở quê nhà cũng mua sắm đầy đủ. Vợ mình thì quen đón Tết một mình rồi, chỉ có hai thằng con năm nào cũng hỏi bố sao không về”. Tiếng Thủy nói trong điện thoại bị đứt quãng, nghẹn lại: “Ngày Tết ai chẳng nhớ gia đình vợ con, bố mẹ ở quê nhà, nhưng vì nhiệm vụ nên đành gác lại”

* Canh biển mùa xuân

Trong khi đất liền nô nức mua sắm, đón giao thừa, du xuân đón Tết, thì cán bộ chiến sĩ 15 Nhà giàn DK1 đang ngày đêm canh gác, phát hiện mục tiêu, bảo vệ vùng biển yên bình. Dẫu vẫn hiểu bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ của lính nhà giàn DK1, song việc các anh đang làm thật sự thầm lặng, hy sinh, gian khổ.

Trên tinh thần “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, “vững tay lái, chắc tay súng canh biển đảo Tổ quốc”, 15/15 nhà giàn duy trì thường xuyên kíp trực sẵn sàng chiến đấu cao. Radar làm theo phiên, thông tin trực theo kíp, tín hiệu tăng cường quan sát phát hiện mục tiêu từ xa… tất cả đều sẵn sàng chiến đấu cao độ

sửa lại cành mai đón xuân về
sửa lại cành mai đón xuân về

Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/21 cho biết, những ngày giáp Tết, tàu thuyền hoạt động bất thường trên các vùng biển, mỗi nhà giàn bố trí một ca trực sẵn sàng chiến đấu cao quan sát trên không dưới biển và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. “Tất cả các mục tiêu xuất hiện trên khu vực nhà giàn đều được kiểm tra chặt chẽ và đăng ký ghi chép cẩn thận, xử lý đúng đối sách trên biển. trong bất luận điều kiện tình huống nào cũng hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Lê Xuân Nam nói.

Tận bãi cạn Cà Mau, DK1/10 là nhà giàn xa nhất so với các nhà giàn khác, Trung tá Trương Văn Thủy cho biết, nhà giàn này ngoài trực SSCĐ còn bảo đảm nắm thông tin từ các ghe thuyền đang đánh bắt hải sản ở khu vực thềm lục địa phía Nam. “Trên tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công”, Trung tá Thủy nói

Giờ phút giao thừa đang đến gần. Những người lính nhà giàn DK1 đang vững vàng tay súng canh biển trời phía Nam của Tổ quốc để đất liền đón Tết vui xuân. Nhớ đất liền, các anh càng kiên cường bám biển, giữa chủ quyền đất mẹ

Bài và ảnh: Mai Thắng

 

 

 

Tin xem nhiều